Lão nông từ thiện ở Hậu Giang

Chuyên mục Ấm tình Cửu Long ngày 14/8, mời quý khán giả về tỉnh Hậu Giang và gặp một ông lão đặc biệt. Dù ở cái tuổi 85, vậy mà ông Võ Văn Tất, ấp 2A thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, vẫn miệt mài, chắt chiu, dành dụm tiền mà con cái gửi cho hàng tháng để mua từng bao gạo, nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Trung bình mỗi năm, ông hiến 6 đến 7 tấn gạo để san sẻ với bà con. Thậm chí, ông còn hiến cả 1000 m2 đất để xây cầu làm đường.

Hơn chục năm qua, bà con nghèo, gia đình khó khăn ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang quá quen thuộc với những buổi phát quà từ thiện như thế nầy của ông Võ Văn Tất, hay còn gọi là chú Tư.

Trước đây ông Tư là một nông dân, với mong muốn nuôi con ăn học thành tài, cuộc sống ông đã trải qua nhiều vất vả, khó khăn, nguyện vọng của ông là được giúp đỡ bà con nơi xứ mình, nên khi có tiền dành dụm là ông bắt tay vào việc làm từ thiện.

Không chỉ phát tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ông còn bỏ tiền ra làm cầu, hiến trên 1.000 m2  đất để làm đường. Thấy bà con đi cầu tạm bợ bất tiện ông đã bỏ ra trên 50 triệu đồng để xây bằng bê-tông.

Chỉ với mong mỏi có nhiều sức khỏe để làm từ thiện, việc làm thiện tâm của ông Tư nhận được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình, chính quyền địa phương. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!