Trải qua hơn 40 năm gắn bó với nghề đương đệm bàng, bà Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, do quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nên diện tích trồng bàng dần thu hẹp; lớp trẻ không mặn mà với nghề truyền thống của quê hương nên số lượng người làm nghề còn rất ít. Đối với bà Loan, một phần vì yêu nghề và muốn giữ gìn nghề gia truyền của gia đình nên còn cây bàng thì bà vẫn tiếp tục đương đệm.
Bà Loan chia sẻ, nghề đương đệm bàng của gia đình đã tồn tại gần 100 năm qua. Trước đây, cây bàng mọc dại rất nhiều, người dân trong vùng chủ yếu sống bằng nghề nhổ bàng và đương bàng. Còn bây giờ, bàng ngày càng khan hiếm, người dân phải mua từng neo bàng với giá khá cao, đem về phơi qua 3-4 nắng, sau đó mang đi ép mới bắt đầu đương đệm.
Ngày nay, vẫn những xóm làng ấy nhưng khung cảnh trầm lắng, bên mái hiên chỉ còn hình ảnh các cụ bà, phụ nữ tuổi nhiều tuổi đương đệm, đương nón,…
Theo đại diện Hội liên hiệp phụ nữ xã Lợi Bình Nhơn, hiện số hộ giữ nghề đương đệm còn rất ít, do đó rất cần các chính sách hỗ trợ của địa phương để duy trì và phát triển nghề truyền thống này.
Dù thu nhập không cao từ nghề đương đệm bàng nhưng với lòng yêu nghề, các bà, các chị hy vọng góp phần gìn giữ nghề thủ công truyền thống - một sản phẩm văn hóa của quê nhà.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!