Nhà chức trách Thái Lan đã tiến hành tổng kiểm tra hàng loạt xe buýt chở học sinh, sau vụ cháy xảy ra vào chiều 1/10 khiến 23 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Sự việc đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.
Tại tỉnh Uthai Thani, Thái Lan, gia đình các nạn nhân thiệt mạng đang tập trung tại một ngôi đền để cầu nguyện và đưa tiễn người thân. Trong đó có bà Tael Narrach, bà của bé Tle, 6 tuổi. Tle là một trong 20 học sinh tiểu học bị mắc kẹt và tử vong trong vụ hỏa hoạn hôm 1/10 vừa qua. Đối với bà, cú sốc này là quá lớn.
Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bắt đầu trong ngày 3/10 và kéo dài trong năm ngày.
Nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan sẽ tiến hành tổng kiểm tra hơn 13.000 xe buýt công cộng sử dụng khí nén tự nhiên làm nhiên liệu trong vòng 60 ngày tới đây. Bộ này cũng đã yêu cầu Cục Giao thông đường bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và tất cả các cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức các chuyến tham quan thực tế cho học sinh phải kiểm tra thật kỹ các phương tiện giao thông sẽ được sử dụng. Bên cạnh đó, các tài xế cũng phải được huấn luyện để đối phó với tình huống khẩn cấp, có thể hỗ trợ hành khách khi xảy ra sự cố.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!