Điểm tin SEA Games 31 ngày 16/5: Pencak Silat giành huy chương Vàng

Hôm qua (15/5) là một ngày thi đấu cực kỳ thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi liên tiếp mang về những tấm huy chương cho đội tuyển ở nhiều nội dung thi đấu khác nhau. Ngày thi đấu hôm nay cũng hứa hẹn cơn mưa vàng khi các bộ môn điền kinh, bơi lội tiếp tục tranh tài.

ĐOÀN VIỆT NAM VỮNG VÀNG NGÔI ĐẦU

29 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng là thành tích các vận động viên Việt Nam đạt được trong ngày thi đấu hôm qua. Với 153 huy chương, đoàn Việt Nam tiếp tục đứng đầu tại SEA Games 31. Bên cạnh các môn thế mạnh như võ thuật, điền kinh thì bóng đá cũng đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

U23 VIỆT NAM – U23 TIMOR LESTE: 2-0

Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Timor Leste bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nên HLV Park Hang Seo đã giữ sức cho nhiều trụ cột của đội tuyển bằng việc "cất" Hùng Dũng, Tiến Linh và cả Hoàng Đức, đồng thời thử nghiệm một loạt gương mặt mới, đá cao nhất trên hàng tấn công U23 Việt Nam là cặp tiền đạo Hồ Thanh Minh-Văn Tùng. 

Khu vực tuyến giữa được đảm nhiệm bởi 3 tiền vệ Công Đến, Hoàng Anh và Trọng Long. Trong suốt hiệp 1, U23 Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới của Timor Leste. Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ đẩy nhanh nhịp độ thi đấu và dồn ép đối thủ nhiều hơn với các tình huống nguy hiểm. Lần lượt ở các phút 53 và 65, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và Hồ Thanh Minh ghi 2 bàn cho tuyển Việt Nam cùng một kịch bản từ các cú đánh đầu. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Chiến thắng trước U23 Timor Leste hôm qua giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo giành quyền vào Bán kết với tư cách nhất bảng A, được 10 điểm sau 4 trận. 

Chị NGUYỄN THỊ KIM DUNG, người hâm mộ: “Mình thấy trận đấu này rất hay. Việt Nam đã chiến thắng và mình rất vui mừng”.

Anh NGUYỄN XUÂN BIẾT, người hâm mộ: “Đáng nhẽ Việt Nam phải ghi thêm 3 bàn mới đúng đẳng cấp nhưng thôi nhường đội bạn một chút, tỷ số này là hài lòng rồi.”

Màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste không phải quá ấn tượng nhưng điều quan trọng nhất là những tính toán của HLV Park Hang Seo cho vòng bán kết đã thành công. Giờ là lúc ông thầy người Hàn Quốc cùng các học trò chờ đợi đối thủ ở trận đấu ngày 19/5 tới cùng với đó là niềm tin của người hâm mộ.

FUTSAL NỮ THẮNG ĐẬM TRƯỚC MYANMAR

Cùng chung niềm vui với các đồng đội nam, các nữ tuyển thủ futsal cũng đã dành chiến thắng đậm đà 6-0 trước các cầu thủ Myanmar trong trận đấu ra quân để tạm thời dẫn đầu trong cuộc đua vô địch. Sự chênh lệch đẳng cấp thể hiện khá rõ khi ngay trong hiệp 1, các cô gái của chúng ta đã vươn lên dẫn trước 4-0. Sang hiệp 2, Lê Thu Thanh Hương nâng tỷ số lên 5-0 và ở những phút cuối trận, tỷ số được ấn định 6-0 khi cầu thủ Myanmar đá phản lưới nhà. Với chiến thắng này tuyển nữ futsal Việt Nam đang rất tự tin trong cuộc đua vô địch với đối thủ đáng gờm là đội tuyển Thái Lan.

PENCAK SILAT GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG

Ngay buổi thi đấu sáng nay, vận động viên Quảng Thị Thu Nghĩa cũng mang về thêm 1 tấm huy chương Vàng cho Việt Nam tại bộ môn Pencak Silat trong trận chung kết nữ hạng cân dưới 75kg với vận động Mohamed Nasir người Malaysia. Đây là thắng lợi đầu tiên của Pencak Silat Việt Nam trong 6 nội dung chung kết tranh huy chương hôm nay.

Kim Yến