Bộ đội Biên phòng mang một cái Tết cho hai mùa xuân trên vùng biên Tây Giang

Năm 2021, khi bà con huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 hồi tháng 9/2020, liên tiếp các vụ sạt lở và đặc biệt là dịch Covid 19 khiến cho cuộc sống người dân nơi đây càng thêm khó khăn. Trong gian khó đó, hình ảnh các chiến sĩ Bộ đội biên phòng như điểm tựa vững chắc, để cái tết năm nay, niềm vui của mảnh đất vùng biên vỡ òa sắc xuân.

Hai năm qua, bão lũ và sạt lở đã càn quét đến xác xơ các xã vùng biên vốn đã nghèo khó, lam lũ nhất của huyện nghèo Tây Giang. Nhà cửa tốc mái, trường học sạt lở, hoa màu mất trắng, thiếu thốn đủ bề… Trong những lúc hoạn nạn đó, màu áo biên phòng luôn xuất hiện kịp thời để giúp đỡ bà con vô điều kiện, như công việc của gia đình mình vậy. Thiên tai vừa qua thì dịch bệnh ập đến, quân với dân lại đồng lòng với cả nước chống lại giặc mới

Ông LÊ VĂN DŨNG, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Tin tưởng lực lượng bộ đội biên phòng cùng gắn bó với bà con trong này, góp phần rất quan trọng để ổn định cuộc sống người dân. Đặc biệt là bão lũ đi qua rồi thì vẫn còn hình ảnh chiến sĩ biên phòng lăn lộn với người dân ở vùng biên giới này”.

Lâu lắm rồi bà con các xã Tr’Hy và Axan mới lại được mặc quần áo đẹp, xúng xính trang điểm và ca hát như thế này. Bỏ lại sau lưng những trận sạt lở, những cơn mưa lụt hay không khí ảm đạm, lo sợ dịch Covid-19. Quân và dân mải mê hòa mình vào không khí vui tươi của tiết trời cận Tết se se lạnh. Họ gói vào trong lá giong xanh là những niềm hi vọng về một mùa xuân no ấm.  

Đối với những chiến sĩ biên phòng Axan, dù đang phải ở nhà tạm do đồn hư hỏng bởi sạt lở, các anh vẫn cố gắng tổ chức một ngày vui trọn vẹn cùng dân bản. Chẳng biết bao nhiêu năm rồi, 9 thôn của 2 xã biên giới được mới tập trung lại trong ngày hội đậm đà bản sắc dân tộc như thế này.

Đại úy NGUYỄN VĂN LỢI, Chính trị viên Đồn Biên phòng Axan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: “Trong 2 năm qua, chính quyền địa phương và đồn Axan tạm dừng các hoạt động để tập trung khắc phục thiên tai bão lũ và dịch Covid-19. Năm 2022 dự báo dịch vẫn phức tạp nhưng chúng ta đã thích ứng trong tình hình mới. Vì vậy, đồn Axan phối hợp với các xã tổ chức chương trình Xuân biên phòng để chia sẻ những khó khan, động viên bà con trong suốt thời gian qua”.

Nào dệt vải, nào nấu ăn, nào thi đấu các trò chơi dân gian như đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy… Không khí lễ hội đã ngập tràn trên vùng đất vốn đã và đang phải chịu rất nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Chỉ có nụ cười đầy sắc xuân trên gương mặt của bà con nơi đây. 

Chị KA PHU THỊ HẰNG, Thôn Ariing, xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam: “Cảm xúc của em rất vui vì cảm ơn sự quan tâm của chính quyền nhất là bộ đội biên phòng Axan đã tạo ra môi trường hôm nay đón xuân 2022 ngập tràn không khí lễ hội”

Năm nay, bà con ở đây dường như được ăn một cái tết cho 2 mùa xuân, để lại sau lưng những khó khăn, mất mát, cùng hướng về con đường phía trước tươi sáng hơn. Bên cạnh chính quyền, những người lính biên phòng luôn đồng hành cùng nhân dân, giữ vững phiên dậu Tổ quốc./.

Việt Hà