Câu chuyện hôm nay: Chuyện về những người hùng vì môi trường

Nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ - Sylvia AEarle từng nói: “Phần còn lại của thế giới (tức là thiên nhiên) có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”. Đây là lời giải đáp chân thực nhất cho câu hỏi: Vì sao chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên.

Một hành tinh xanh, một thế giới trong lành cần bắt đầu từ nhận thức…! Không cần phải là những hành động "cao siêu”. Mà chỉ cần bắt nguồn từ trái tim nhiệt huyết, luôn dám dấn thân để mang lại màu xanh cho cuộc sống, màu xanh cho môi trường….Có những con người vẫn luôn thầm lặng dành phần lớn thời gian của mình để bước đi trên hành trình đó.

 

Thế kỷ chúng ta đang sống là thời đại của sự phát triển. Con người vội vã chạy đua với thời gian, mà nhiều khi lãng quên đi những thứ xung quanh mình. Sự phát triển kèm theo đó là nhiều hệ luỵ tiêu cực tới môi trường. Nhiều người dường như quên rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Và chính hành trình thầm lặng của những “người hùng” vì môi trường mà chúng tôi vừa kể, đã và đang làm thay đổi thái độ sống hời hợt ấy của nhiều người. Dù trên hành trình của họ, vẫn còn nhiều chông gai và thách thức, nhưng niềm đam mê và tình yêu với môi trườ sẽ không bao giờ dừng lại./

Hiền Trang