• 1208 lượt xem
  • 06:57 22/06/2023
  • Văn hóa

Giới thiệu sách: Chuyện kể từ phía Tây thành phố

Là một bác sĩ, một người thầy của lĩnh vực Hồi sức cấp cứu hiện vẫn đang trực tiếp tham gia điều hành bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 13, TP.HCM, PGS.TS Lê Minh Khôi vừa cho ra mắt quyển tạp văn mang tên “Phía Tây thành phố”. Buổi ra mắt sách cũng được ông tổ chức thật đặc biệt ngay tại trận địa Dã chiến số 13.

“Rồi mình sẽ đi qua mùa bão giông
Rồi mình sẽ đi qua những con đường, những dãy nhà khép mắt,
Những hàng cây khát gió, những bãi xe im lìm nằm ngủ, những mặt người thao thức,
Rồi mình sẽ đi qua những đêm sâu, những lưng áo ướt đầm, những đớn đau, mất mát”
 

Đó là những dòng thơ mở đầu cho quyển tạp văn Phía tây thành phố của PGS.TS.BS Lê Minh Khôi. Bác sĩ Khôi chọn cách thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh để kể về một giai đoạn đầy ắp những biến cố đau thương.

PGS.TS.BS LÊ MINH KHÔI, Tác giả, PGĐ Trung tâm hồi sức COVID-19 bệnh viện ĐHYD TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đi từ ngày 2/8 đến bây giờ chưa được về nhà, chưa được ngủ ở nhà ngày nào. Có những lúc, khi mình quá mệt mỏi, mình cần 1 chút nghỉ ngơi, 1 chút cho riêng mình, mà nếu như mình không viết thì mình không sống nổi, những cảm xúc đó phải được trải qua những trang giấy. Có thể đang viết nửa chừng thì bị công việc cắt đi, rồi sau đó viết lại, coi như mình có những ngăn công việc và ngăn viết cứ đóng mở.” 

Tác giả - bác sĩ Lê Minh Khôi cho biết, ông đang sống trong ký ức của những ngày trong mắt bão COVID-19. Nhưng, không phải để bi lụy, mà để biết trân trọng hơn những gì giản dị nhất mà chúng ta có, như bầu trời xanh trên đầu, như làn gió từ sông Sài Gòn vẫn lồng lộng thổi vào thành phố mỗi chiều và như từng hơi thở. 

Điều dưỡng LÊ THỊ TUYẾT, Bệnh viện Đại học Y dược, TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trong quyển sách này bác Khôi đã gửi gắm rất nhiều tình cảm. Tình cảm của riêng bác Khôi rồi tình cảm của nhân viên, những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân ở đây.” 

Điều dưỡng ĐINH LONG NHIỆM, Bệnh viện Đại học Y dược, TP. Hồ Chí Minh, nhân vật Nhím trong bài viết Nhím và Cò cho hay: “Khi Thầy thông báo sách ra đời và có tên của mình trong đó, thật sự khi mình đọc những dòng đó lại mình mới có dịp nhớ lại bản thân của mình lúc đó, chứ thật sự lúc đó toàn tâm toàn trí chỉ biết lo chống dịch thôi.” 

Bác sĩ ĐẶNG MINH HIỆU, Bệnh viện Đại học Y dược, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Phía Tây thành phố giống như 1 minh chứng cho 1 thời kì oanh tạc của tụi mình với đồng đội trong cuộc chiến với Covid. Để  rồi sau này khi mình muốn kể lại cho con cháu của mình. 10 năm nữa hay 20 năm nữa hay lâu hơn nữa thì chỉ cần cuốn tản văn này lên thì tất cả những gì tụi mình đã trải qua sẽ hiện ra 1 cách mồn một nhất.” 

PGS.TS.BS LÊ MINH KHÔI, PGĐ Trung tâm hồi sức Covid-19 bệnh viện ĐHYD TP. Hồ Chí Minh nói: “Tôi với các em ở đây là đồng nghiệp. Và khi bước chân vào cuộc chiến này thì trên cả đồng nghiệp đó là tình đồng đội. Và mình cùng với tất cả mọi người đồng lòng để làm nên điều gì đó cho đồng bào mình. Mình muốn độc giả đọc quyển sách này với tâm thế sẻ chia với những gì đã xảy ra.”