Có một thư viện miễn phí dành cho những người yêu Hà Nội

Với những người yêu và say mê tìm hiểu về Hà Nội thì có lẽ thư viện “không đồng” nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đã trở thành địa chỉ quen thuộc vào mỗi cuối tuần. Những cuốn sách hay trang báo cũ không chỉ giúp có thêm kiến thức mà còn khiến tâm trạng mỗi người trở nên thư thái hơn.

Như một thói quen, cứ vào Chủ nhật hàng tuần, anh Hùng lại tìm đến địa chỉ quen thuộc này tìm những sách báo, tài liệu cũ viết về Hà Nội. Là người nghiên cứu và giảng dạy môn Hà Nội học nên với anh thư viện nhỏ này vô cùng quý giá. Bởi, ở đây anh có thể tìm lại những tư liệu về Hà Nội xưa mà không phải ở nơi đâu cũng có

Điểm đặc biệt của thư viện này chính là không chỉ có những quyển sách cũ, sách cổ, mà nơi đây còn có hàng trăm tờ báo liên quan đến các giai đoạn của báo chí cách mạng Việt Nam. Và với anh Phong, đây cũng là cách giữ lại một phần lịch sử của dân tộc… Những quyển sách, trang báo cũ đã vương màu thời gian nhưng là tư liệu quý giá giúp hiểu hơn về các khía cạnh, lĩnh vực của cuộc sống với những thăng trầm của lịch sử và những giá trị văn hóa. Những thứ đó có thể sẽ mãi mãi mất đi nếu không có những con người luôn yêu Hà Nội, yêu giá trị văn hóa, lịch sử bằng cách riêng của mình - đó là trân trọng quá khứ và nghĩ đến tương lai.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!