Cuộc sống không điện - không đường - không nước sạch của 102 hộ dân nơi nghèo nhất xã 135

Cách TP.Tuyên Quang 60km, hiện đang tồn tại 1 thôn 3 không, không có điện lưới, không đường bê tông, không nước sạch nông thôn. Cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây cũng được xếp vào diện nghèo nhất của xã 135. Điều đáng nói là không chỉ thiếu thốn về hạ tầng, người dân còn phải chịu cảnh ô nhiễm nguồn nước.

Ngược dốc cao để đến thôn Vàng On, xã nghèo 135 Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến cuộc sống nhọc nhằn của 102 hộ dân. Ngót 30 năm nay họ không có điện lưới, không đường bê tông, không nước sạch nông thôn. Cũng vì nghèo nên thôn “3 không” vốn được thành lập từ đầu thập niên 90 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Theo tập quán địa phương, đồng bào người Mông, Dao sống rải rác, nhiều hộ cách xa trung tâm thôn 7km, nên đến khi muốn họp thôn, cán bộ thôn phải báo trước 3 ngày. Nhưng để đi lại được trên cung đường dốc, nhỏ, lầy lội cũng đầy khó nhọc

Ông GIÀNG SEO MUA - Bí thư Chi bộ thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: “Khó khăn về đường điện, đặc biệt là đường đi lầy lội rất là khó khăn, chỉ những người đàn ông chân tay vững thì mới đi được còn phụ nữ thì thật sự rất là khó khăn trong việc đi lại, con em đi học. Từ đây đến trung tâm 3km nếu mà đi hết thôn, cuối làng cho đến trung tâm trường học phải 7km.”

Không có điện, kinh tế - xã hội của thôn Vàng On bị bó buộc, đồng bào Mông, Dao cũng chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây lúa. Hơn chục năm nay, ngoài nguồn nước dẫn về từ khe núi, một số hộ dân đã được tiếp cận nước giếng khoan. Nhưng cuộc sống vốn nhọc nhằn “ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm” thì nay lại khó khăn trăm bề khi dòng sông Phó Đáy, vốn là nguồn nước sinh hoạt của bà con cũng đang bị ô nhiễm vì dòng nước thải đầu nguồn đổ về.

Anh SÙNG MINH QUANG - Thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: “Tắm thì ngứa ngáy, trâu bò uống nước sông bị xả thải không béo được…”

Bao giờ có điện, có đường, người dân được dùng nước sạch là câu hỏi thường trực của hàng trăm người dân thôn Vàng On suốt gần 30 năm nay? Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họ “hăm hở” kiến nghị nhưng lại “mòn mỏi” chờ đợi.

Ông TRIỆU VĂN THƯỢNG - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: “Chúng tôi đã khảo sát tuyến đường này để chuẩn bị làm đường bê tông nhưng hiện nay chưa có vốn. Đường điện thì người dân cũng đã có kiến nghị rất nhiều lần với Hội đồng nhân dân các cấp nhưng cho đến giờ cũng chưa được đầu tư. Ủy ban nhân dân xã cũng đã tổng hợp ý kiến của cử tri thôn Vàng On và cũng trực tiếp có những báo cáo để xuất xin cấp trên có kế hoạch để đầu tư vào thôn Vàng On, nhưng chúng tôi cũng chưa biết khi nào được đầu tư.”

Từ vùng đất khó khăn nhất của xã Trung Minh, ước mơ của hơn 100 hộ dân thôn Vàng On thật giản dị, là bỏ được chiếc đèn dầu, có điện để thắp sáng niềm tin về sự đổi mới, thoát nghèo; được đi lại, giao thương trên những con đường bê tông sạch đẹp. Dù vẫn phải chờ nhưng trong họ luôn bền sức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để chờ ngày khởi sắc, ấm no./.

Trương Tùng