• 3857 lượt xem
  • 16:17 02/05/2022
  • Xã hội

Cuốn sách tôi chọn: "Cuốn theo cuộc chiến" - Cuốn tự truyện "nói hộ" lính bộ binh ở chiến trường miền Đông Nam Bộ

“…Riêng chuyện mổ mấy mảnh đầu đạn thì phải dùng lưỡi lam rạch… Thế mà không ai bị uốn ván, nhiễm trùng nặng…Lạ thật!...”. Đó là những mảnh ký ức của người lính đặc công Vũ Quang Đồng viết trong cuốn tự truyện “Cuốn theo cuộc chiến”. Cuốn sách kể về cuộc đời đi lính của tác giả, những năm tháng nếm mật nằm gai, tình đồng chí, đồng đội, những người lính đặc công trong chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Nhà báo VŨ QUANG ĐỒNG - Tác giả cuốn sách “Cuốn theo cuộc chiến”: "Cuốn sách của tôi mang nhan đề "Cuốn theo cuộc chiến". Một giọng văn rất lạ kể chuyện, có chương, có hồi, là một cuộc chiến thật, những việc thật, các bạn có thể đến tận nơi, tìm tại chỗ những vết đạn, bom đạn ngày xưa vẫn còn rất nhiều. Còn bìa sách là do anh Vũ Đãng, đại tá, một chiến sĩ trinh sát, một họa sĩ quân đội vẽ cho tôi."

Ông NGUYỄN HỮU HÙNG - nguyên chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 miền Đông Nam Bộ: “Lòng lại thấy rưng rưng nhớ tới những năm tháng ở chiến trường mà người ta thường nói là “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Lại nhớ đến những người đã cùng tham gia chiến đấu có những người đã hy sinh nằm xuống và những người còn sống thì lại cùng nhau ôn lại những thời khắc cùng có mặt ở trong những thời điểm lịch sử như thế.”

Nhà báo VŨ QUANG ĐỒNG - Tác giả cuốn sách “Cuốn theo cuộc chiến”: "Cuốn theo cuộc chiến" có 15 chương, chương đầu tôi kể về lịch sử tôi nhập ngũ, phần thứ hai tôi giới thiệu về chiến trường miền Đông Nam Bộ, với những gian khổ, ví dụ như thế nào là ăn củ nần, cái củ nần ăn chín còn say. Tôi kể về những đồng đội của tôi đã mưu mẹo, anh dũng, can trường như thế nào. Phần thứ tư tôi kể về những trận đánh gọi là nhớ đời."

Ông VŨ XUÂN BÂN - nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước, Thông tấn xã Việt Nam: "Tác giả Vũ Quang Đồng khi 17, 18 tuổi, học hết cấp ba có giấy quyết định đi học Đại học Nông nghiệp, một giấy quyết định đi học ở nước ngoài, Liên Xô, đồng thời có giấy báo lên đường nhập ngũ. Và ông đã chọn đi bộ đội, tham gia bộ đội đặc công. Tôi đã đọc bài giới thiệu về cuốn tự truyện "Cuốn theo cuộc chiến", ông ấy đã mô tả lại một cách rất chân thực về quá trình, cuộc đời hoạt động, từ khi nhập ngũ cho đến khi giải phóng Việt Nam và ấn tượng là trận đánh Đồng Dù hay trên sông Sài Gòn."

Nhà báo VŨ QUANG ĐỒNG - Tác giả cuốn sách “Cuốn theo cuộc chiến”: “Kết dừng lại ở phần tôi bị thương và người thương binh bên cạnh đó là anh Điều ở Trung đoàn 209, bị cụt mất một tay, anh ấy nói với tôi rằng dậy đi, hòa bình rồi, dậy mà về nhà, đấy là hạnh phúc nhất, đấy là hạnh phúc của tất cả những người lính khi chiến thắng kẻ thù. 

Tôi chỉ mong tất cả những người đọc sách của tôi hiểu được rằng, chúng ta phải luôn luôn thương yêu nhau, đoàn kết thì sẽ chiến thắng được mọi kẻ thù, còn những câu chuyện kể ra gom góp lại, các bạn sẽ thấy được tình đồng chí, đồng đội như thế nào. Có rất nhiều người khóc và cảm động, có những người là lính bộ binh đã nói rằng chúng tớ thật bất ngờ khi bạn lại nói giúp hộ chúng tớ rất nhiều thứ mà chúng tớ đều trải qua như bạn nhưng không nói được. Cảm ơn bạn. Đây là điều hạnh phúc, là thành công, gọi là thành công của cuốn sách.”

Hải Linh