• 4723 lượt xem
  • 15:32 28/04/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Lính bay - Nhật ký bằng văn của một thế hệ phi công

Bộ sách 2 tập "Lính bay" của Trung tướng Phạm Phú Thái mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình "Cuốn sách tôi chọn" hôm nay sẽ đưa những người cựu binh năm xưa trở lại với quá khứ qua những câu chuyện rất thật của khoảng 50 - 60 năm về trước, với nhiều chiến công lừng lẫy nhưng cũng đầy nước mắt và sự hi sinh.

“Thế là tôi bắt tay vào viết từ sự thôi thúc nội tâm mãnh liệt, tôi luôn cảm thấy mắc nợ cuộc đời....”.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND PHẠM PHÚ THÁI: Thông qua những hồi ức, những điều mình biết để thể hiện lên những trang sách cho thế hệ sau hiểu được chiến tranh của mình là như thế nào. Trước đây, chúng ta ít nói về những tổn thất nên đôi khi cứ tưởng là đánh dễ nhưng không dễ, hy sinh nhiều. 

Những kỷ niệm với những người bạn chiến đấu đã hy sinh là những trang viết khiến tôi và anh em đọc xong đều xúc động, đó cũng là tình cảm chân thực của bản thân mình, không chỉ riêng tôi mà đồng đội của chúng tôi với những anh em đã hy sinh đều như thế cả. Có lẽ đấy là những hồi ức, hồi ký xúc động nhất và nó rung động cả trái tim người viết.

Cuốn sách của tôi viết về những người bạn như Nguyễn Tiến Sâm, Lê Thanh Đạo mà tôi thực sự gần gũi và hiểu, nên tôi viết được những trang mà vừa là trang đời mà vừa có những chiến công rất đặc sắc, độc đáo của những con người ấy. Tôi nghĩ rằng, chiến công của mình chẳng có bao nhiêu nên viết về đồng đội để thế hệ thanh niên biết là quý chứ còn cách nào mà tuyên truyền hay hơn là bản thân mình là người trong cuộc mình nói ra được. Viết không phải từ tài năng về văn chương mà thực ra là từ tấm lòng của mình, suy nghĩ của mình, tình cảm của mình nên đôi khi nó động được đến tình cảm của người đọc. 

Đại tá HÀ QUANG HƯNG: Tôi coi như một hiện tượng của Không quân Việt Nam, sách về không quân tôi cũng đọc nhiều rồi và tôi có cảm nhận như vậy, khi đọc cuốn này so với cuốn sách khác, tôi thấy anh Thái rất bạo viết, có những điều tôi còn do dự là anh Thái có nên viết không nhưng tôi đọc thì tôi thấy đúng như thế thì mới là thật. 

Thứ hai nữa là anh ấy viết cuốn đó tôi đọc tôi thấy có phần của tôi trong đó, anh ấy không nói về anh ấy mà nói được cả thế hệ của chúng tôi, anh kể hết từ lúc học bay, về nhà huấn luyện, tham gia chiến đấu như thế nào, đó là nói thay cho mình. Điều nữa tôi thấy bất ngờ là chất văn của anh ấy, ông Chu Lai nói là có gì viết nấy, không phải rào đón gì nhưng rõ ràng tôi thấy chất văn rất hấp dẫn mà chất văn này do tình của anh Thái viết chứ thực ra anh Thái không phải là người giỏi văn nhưng vì tình của anh ấy. Từ ngữ anh dùng rất chất phác nhưng mang tính hài hước, hấp dẫn, tôi rất thích cái đó.

Trung tá, phi công NGUYỄN SỸ HƯNG, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam: “Tôi tin rằng người đọc thấy được cha anh mình chiến đấu dũng cảm như thế nào thì họ còn soi vào bản thân để thấy rằng đối mặt với các tình huống như thế thì mình phải hành động như thế nào, mình phải xác định như thế nào để như cha ông họ đã chiến đấu và chiến thắng bất cứ quân xâm lược nào. Mặc dù bây giờ máy bay, vũ khí thế hệ đều hiện đại hơn, tác chiến trên không có bước cách mạng lớn, khác rồi nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định, tôi tin rằng các phi công trẻ học được rất nhiều điều từ cuốn sách như thế này”

Trung tướng, Anh hùng LLVTND PHẠM PHÚ THÁI:Tôi thấy rất mừng là những trang viết của mình để lại được gì đó cho người đọc, bạn bè, hậu thế và đặc biệt là có một số các bạn trẻ cũng rất thích”.

Phan Xanh