• 1565 lượt xem
  • 15:05 02/04/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: "Người câm biết nói" - Ấn phẩm tập hợp những truyện ít được biết đến của nhà văn Nam Cao

Mới đây, Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa mới cho ra mắt cuốn sách “Người câm biết nói”. Ấn phẩm tập hợp những truyện ít được biết đến của cố nhà văn Nam Cao do nhà nghiên cứu, phê bình Lại Nguyên Ân tổng hợp, thực hiện. Cụ thể, cuốn sách tập hợp những tác phẩm mới tìm lại được của nhà văn Nam Cao và từng được đăng tải trên Hoa Mai, Bọ Ngựa, Truyền bá, Nhi đồng họa báo, hướng đến độc giả thiếu nhi.

Nhà nghiên cứu, phê bình Lại Nguyên Ân cho biết khi sáng tác thể tài ấy, Nam Cao không chỉ mô tả, thể hiện đời sống đương thời ở làng quê mà còn mở rộng khả năng sáng tác sang phạm vi khác: Truyện cổ tích, truyện phiêu lưu, hình sự…Chính vì vậy, ấn phẩm “Người câm biết nói” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những khám phá mới, cách nhìn mới về tài năng kiệt xuất của nhà văn Nam Cao. Xin mời bạn đọc đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của Biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn -Phạm Phong Lan. 

Biên tập viên PHONG LAN - Nhà Xuất bản Hội Nhà văn :
Sở dĩ tôi chọn cuốn "Người câm biết nói" của nhà văn Nam Cao là vì trước hết tôi là một học sinh chuyên văn từ nhỏ. Tôi đọc rất nhiều các tác phẩm của nhà văn Nam Cao cũng như các nhà văn nổi tiếng khác của Việt Nam, thế nhưng trong tất cả các chương trình học từ phổ thông cho đến đại học thì các tác phẩm được giới thiệu, được nghiên cứu, được làm các luận văn, luận án thì chỉ là những tác phẩm đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Chính vì thế khi được giới thiệu cuốn sách "Người câm biết nói” do nhà nghiên cứu, sưu tầm Lại Nguyên Ân biên soạn thì tôi thấy trong này có rất nhiều tác phẩm của nhà văn Nam Cao mà gần như chúng ta bị lãng quên. Bởi vì những  tác phẩm ấy ra đời trong giai đoạn 1941 đến 1945 trên các tờ báo và về sau này không được in lại trên bất kỳ một ấn phẩm nào. Khi chọn cuốn sách này để đọc tôi nhận thấy mình được mở ra một cánh cửa khác, bước vào một khu vườn khác, lãng mạn hơn, tươi tắn hơn và nó sinh động, nó khác với những gì trước đây. 

Tôi rất là thích chuyện "Con mèo mắt ngọc" bởi vì đây là một truyện cổ tích được viết lại theo cái nhìn của nhà văn Nam Cao, rất là nhân văn. Và câu chuyện này còn thích hơn khi tôi đọc cho con gái của mình, con gái tôi mới học lớp một thôi và bé đã vẽ thành một truyện tranh về con mèo mắt ngọc và bé đã thuyết minh. Sau khi nghe chuyện xong bé có nhận xét là câu chuyện này hay hơn cả câu chuyện Tấm Cám vì cuối cùng thì hai mẹ con dì ghẻ không bị chết mà chỉ bị sống suốt đời quần quật lao động để nuôi một con mèo.
Một đề tài nữa mà nhà văn Nam Cao để cập đến đó thể loại du ký. Tôi cũng rất bất ngờ vì trước đây chúng ta đã quá quen thuộc với những tác phẩm chỉ viết về hiện thực mà quên là nhà văn Nam Cao còn có mạng du ký rất là hay. Điều này thì cũng rất thuận lợi thôi vì nhà văn Nam Cao vốn dĩ là một người hiểu biết rất nhiều về địa lý, văn hóa. Sau đó nhà văn còn có tham gia biên soạn sách địa lý về các châu lục trên thế giới. 

Sở dĩ tôi chọn cuốn sách "Người câm biết nói" và cũng mong muốn nhiều độc giả sẽ chọn của sách này bởi vì cái giá trị cốt lỗi ở trong cuốn sách mà tôi cảm nhận được đó chính là tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của nhà văn Nam Cao thể hiện qua các truyện ngắn. Đặc biệt tôi mong muốn những nhà văn, những nhà nghiên cứu phê bình và đặc biệt là các giáo viên dạy văn nên tìm đọc cuốn sách này để giới thiệu cho các học sinh của mình biết thêm một mảng sáng tác nữa của nhà văn Nam Cao ngoài những gì mà chúng ta đã quá quen thuộc ở trong nhà trường và trong sách vở trước đây./.

Như Huỳnh