Cuốn sách tôi chọn: Nhật ký Quảng Trị 1972

Ông Lê Quang Đạo (1921 – 1999) là một chính khách uy tín, ông cũng là một vị tướng được bạn bè đồng đội vô cùng yêu mến. Mặc dù đồng chí Lê Quang Đạo không xuất bản hồi ký nhưng nhiều ghi chép của ông là những trang tư liệu quý cho lịch sử cách mạng Việt Nam. “Nhật ký Quảng Trị 1972” do chính các con của ông là Nguyễn Quang Bắc và Nguyễn Nguyệt Tĩnh biên soạn và được NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Qua những trang hồi ký ấy, chúng ta thấy có những thời điểm chiến tranh vô cùng khốc liệt, sự hy sinh sự mất mát rất lớn và và khi trên cương vị là một người lãnh đạo của mặt trận chiến dịch, có những giây phút đồng chí lê Quang đạo đã ngất đi khi được tin các đơn vị hy sinh trong một trận đánh trong một thời điểm đặc biệt khốc liệt của cuộc chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Điều này cho thấy được chủ nghĩa nhân văn của người tướng lĩnh, của người lãnh đạo ngày ấy, luôn luôn muốn giành được thắng lợi nhưng làm thế nào để tổn thất ít nhất và hy sinh đến mức thấp nhất xương máu của cán bộ, của chiến sĩ, của đồng bào. Và điều đấy cho chúng ta nhớ lại, nhớ thêm, liên tưởng đến chủ nghĩa nhân văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chúng ta biết rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng im lặng, từng rơi nước mắt khi biết được chiến sĩ của mình hy sinh trong một trận đánh, trong một chiến dịch. Và một lần nữa, chúng ta lại thấy hình ảnh đó trong con người của của đồng chí Lê Quang Đạo trong một khoảnh khắc nào đó tại tại mặt trận Trị - Thiên năm 1972.

Mời quý vị theo dõi video!

Hải Linh