Có một câu nói khá nổi tiếng đó là “Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”…câu nói này có lẽ khá đúng với 2 nhân vật chính trong tiểu thuyết kinh điển “Hai số phận” của nhà văn Jeffrey Archer. Được viết vào năm 1979, đây là một tác phẩm có rất nhiều chi tiết khiến người đọc muốn phân tích và suy ngẫm.
Câu chuyện kể về hai người là Kane và Abel, cuộc đời của họ như hai đường thẳng song song tưởng không cắt nhau, bỗng họ lại gặp nhau ở một điểm nào đó. Đến cuối cùng khi hai đường thẳng này giao nhau tại một điểm, chúng ta có thể nhìn thấy hai sự đối lập cuộc đời của họ. Chúng ta có thể thấy được sự đối lập vào những lúc cuối đời của hai con người sống bởi hai mục đích khác nhau. Nhà văn Weekly đã nhận xét : đây là một bậc thầy của nghệ thuật bởi nó hòa trộn các yếu tố về kinh tế, chính trị, quyền lực trong một cuốn tiểu thuyết. Dẫu vậy giá trị lớn hơn cả, là quan hệ nhân quả trong cuộc sống, khi Kane là một người vô cùng liêm chính, anh sống tốt và luôn giúp đỡ mọi người, luôn nghĩ cho người khác, cuộc sống của anh tuy ban đầu có những trắc trở, sóng gió và khó khăn nhưng anh luôn vượt qua được. Còn Abel có thể anh ấy có mặt xấu mặt tốt, nhưng nếu chúng ta gặp một con người như Abel ở ngoài đời thì có lẽ chúng ta cũng khó có thể chấp nhận được. Bản tính của anh ấy là một người ích kỷ, bởi vậy hậu quả anh ấy phải nhận là cô đơn và lẻ loi không có một ai bên cạnh.
Thực hiện : Nhật Thảo Đức Minh