• 2093 lượt xem
  • 16:50 03/03/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Tiểu thuyết "Quyên" - Khát vọng về cái đẹp, tình yêu và sự bình yên của đời người

Gần 10 năm trước, tiểu thuyết “Quyên”, sau đó là bộ phim “Quyên” ra đời, gây được sự chú ý của khán độc giả . “Quyên” được nhà văn Nguyễn Văn Thọ viết trong nỗi ám ảnh về sự được và mất của chính mình và bè bạn trên xứ người. Có thể nói, từng trang viết của “Quyên” đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của người Việt ở xứ người.

Với hai mươi năm trải nghiệm ở xứ người, đủ thứ ái ố hỉ nộ, nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã tập hợp, gạn lọc mà tạo dựng nên “Quyên”. Tác phẩm “Quyên” không chỉ ra đời từ sự trải nghiệm của cá nhân ở tâm thế người cầm bút mà trong một tâm thức khát vọng về cái đẹp, sự bình yên của đời người mà chủ yếu là trong tình yêu. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với tiểu thuyết “Quyên” qua những hồi ức của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn NGUYỄN VĂN THỌ: Tiểu thuyết “Quyên” lấy bối cảnh những người Việt đi xuất khẩu lao động sang Đức. Đó là một trong những giai đoạn lịch sử... khi ta ra đi đến với chừng nước phát triển hơn, những nước lớn hơn, thì vỡ mộng rất nhiều. Khi mình đã đi xa rồi trở về nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cộng đồng của mình, nhìn lại đất nước của mình thì mình thấy có rất nhiều vấn đề cần phải nói... Từ đó tôi có ý niệm xây dựng tiểu thuyết Quyên. 7 chương đầu tiên tôi viết thì lại viết ngay tết năm 1999 ngay tại Hà Nội. Nhân vật Quyên là một thiếu nữ đẹp toàn diện. Trong buổi cảnh của nước Đức bấy giờ khó tìm được người phụ nữ toàn diện như Quyên được. Nhưng cả một giai đoạn sống của cô ấy ở trong tiểu thuyết Quyên là một cuộc đời truân chuyên. Có nhiều người ví Quyên như là nàng Kiều của thời kỳ hiện đại.

Người phụ nữ Việt Nam là rất nhiều những phẩm chất đẹp. Đặc biệt, người đàn bà Việt Nam có sự hy sinh lớn lao, có tấm lòng nhân ái lớn. Cụ thể là ở Quyên, rồi mẹ Quyên. Trong tiểu thuyết, cuối cùng Quyên đã đưa xác Hùng – kẻ thù của mình về quê, mẹ Quyên cũng đã đồng ý cho người vô gia cư, kẻ thù của con mình được chôn cất trong mảnh đất dòng họ. Bản thân tôi muốn nói là, một người Việt đi ra nước ngoài, muốn thành công, muốn không rơi vào bi kịch thì anh phải giữ được cái bản tính, cái gốc văn hóa tốt đẹp của người Việt mình. 

Tiểu thuyết Quyên đánh dấu một chặng đường trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Văn Thọ. Tôi rất vui mừng khi Hội đồng các cấp của nhà nước đưa Quyên vào để xét giải thưởng,  đấy là điều quan trọng nhưng quan trọng hơn, đó là cho đến nay là hơn 10 năm nay kể từ khi Quyên được giải trong cuộc thi tiểu thuyết kéo dài ba năm của Hội Nhà văn Việt Nam thì Quyên được tái bản tới 7 lần và vẫn có sức sống trong lòng bạn đọc. Đó là niềm vui vô tận của người cầm bút./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam