Với 20 năm sống trên đời này, con người ta quan sát mọi vật, đặt câu hỏi với mọi thứ, nhưng lần đầu tiên ở tuổi 20 ta sẽ phải tự đặt câu hỏi với cuộc đời mình, nó sẽ đi đâu, tôi là ai, và chẳng ai có thể trả lời chúng ta ngoại trừ bản thân chính ta. Có lẽ cũng vì vậy nên tuổi 20 là một độ tuổi nhiều dấu ấn với tất cả chúng ta.
Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi ngắm nhìn cuộc sống qua lăng kính của tuổi 20 với những chia sẻ của độc giả trẻ Nguyễn Thị Thu Hường về ấn phẩm “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” do NXB Trẻ ấn hành và là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của tác giả Trang XTD
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!