• 12768 lượt xem
  • 16:09 07/02/2023
  • Xã hội

Người già không tuổi: “Hiệp sĩ đường tàu” hơn 20 năm canh ngã tư tử thần

Hơn 20 năm sống côi cút với nghề nhặt rác, ông lão nghĩa hiệp ở Đà Nẵng đã cứu nhiều người thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" khi tình nguyện làm "gác chắn sống" mỗi khi tàu hỏa qua lại. Đó là câu chuyện của ông Lợi "barie" ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Con hẻm nhỏ thông giữa quốc lộ 1A, đường Tôn Đức Thắng với đường sắt Bắc - Nam cắt ngang mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại, đường ray lại có hình vòng cung nên khi có tàu lửa chạy qua nhiều người đã bị khuất tầm nhìn…

Theo người dân địa phương, trước đây, tại "ngã tư tử thần" này từng xảy ra hơn 15 vụ tai nạn nghiêm trọng. Năm 2002, Đà Nẵng đã cho xây dựng rào chắn kiên cố không cho phương tiện lưu thông qua điểm đen này, nhưng vì ngại đường xa, nhiều người vẫn cố băng qua.

Như thuộc nằm lòng lịch trình mỗi chuyến tàu chạy ngang qua khu vực này, ông Lợi luôn có mặt kịp thời để chốt gác, cảnh báo người qua lại, nhất là các em sinh viên. Và cứ thế ông Lợi lặng lẽ giữ bình yên cho cả một xóm nhỏ sinh sống quanh đường tàu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng - Hồng Quyên