• 9581 lượt xem
  • 04:49 18/05/2022
  • Xã hội

Đắk Nông: Phố thị hoa vàng Gia Nghĩa níu chân du khách khi đến "check in"

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông từ lâu đã được ưu ái với tên gọi Phố thị hoa vàng. Những mùa hoa vàng nơi đây nối tiếp nhau nở quanh năm tạo nên nét riêng cho thành phố trẻ.

Chẳng biết những cây muồng Hoàng Yến hay Osaka này được trồng từ bao giờ ở  thành phố này, nhưng khắp các tuyến đường trung tâm đều ngập sắc vàng của hoa, hoa mọc thành từng chùm nở rộ từ 3-4 tháng, dễ thu hút bất kì ai đi ngang qua.

Anh HOÀNG NAM, Tỉnh Bình Dương: Đi qua thành phố Gia Nghĩa vào mùa này khắp nơi đều ngập tràn hoa vàng. Cũng khá nhiều nơi có sắc hoa này nhưng ít thôi, không nơi nào nhiều như ở đây nên tôi tranh thủ chụp hình để làm kỷ niệm vì rất là đẹp”.

Sinh ra, lớn lên tại Đắk Nông, hàng ngày vẫn đi lại trên những con đường quen thuộc, nhưng cũng giống như mọi người, việc được ngắm nhìn sắc vàng ở khoảng cách gần nhất và lưu giữ hình ảnh làm kỷ niệm vẫn đem lại cho chị Mai, chị Nhân một cảm xúc thật đặc biệt.

Chị NGUYỄN THỊ HOA MAI, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Rất tự hào vì là người con của Đắk Nông, mỗi lần đi qua những tuyến đường rực rỡ sắc hoa vàng làm lòng bồi hồi, xao xuyến tô điểm cho Đắk Nông ngày càng đẹp hơn”.

Chị NGUYỄN THỊ NHÂN, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Mỗi chiều đi làm về ánh nắng chiếu vào những cánh hoa vàng lại càng đẹp hơn. Mình mong là cái sắc hoa này được giữ xuyên suốt cả năm và được mọi người biết đến nhiều hơn nữa”.

Cùng với thời tiết, khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm, người dân mến khách, sắc vàng đến từ các loài hoa chắc chắn là những nét riêng không chỉ cuốn hút người dân sở tại mà còn làm nao lòng khách phương xa. Nếu bạn chưa từng đến phố thị hoa vàng, hãy thử ghé thăm 1 lần, đặc biệt là khoảng thời gian này khi hoa đang độ rực rỡ, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màu sắc tạo nên nét đặc trưng của thành phố trẻ.

Phúc Hân