Chiều 17/8/1945, trong cuộc mít tinh trước cửa Nhà hát Lớn, có một diễn giả lôi cuốn khán giả không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả dáng điệu. Đó là ông Ngô Quang Châu - đội viên của tổ tuyên truyền xung phong.
Trước đó, tổ tuyên truyền xung phong họp để phân công nhiệm vụ. Nhận thấy ông Ngô Quang Châu có tài thu hút thính giả trong những cuộc tranh luận. Ông bộc lộ hết lòng tin tưởng trong lời nói, trong dáng điệu, lý luận chắc chắn, tiếng nói có sức khuất phục được người nghe. Tuy chưa nói chuyện trước quần chúng đông bao giờ nhưng một thành viên trong tổ là ông Trần Lâm (sau là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) đã biết năng lực nên đề cử ông Châu làm diễn giả.
14 giờ, cuộc mít tinh khai mạc. Cờ quẻ ly vừa được kéo lên thì từ trên cao, một lá cờ đỏ sao vàng do ông Trần Lâm phụ trách được thả xuống. Lập tức những lá cờ đỏ sao vàng giấu kỹ trong đám đông, cùng lúc tuôn ra.
Nhân dân thủ đô say sưa hô vang các khẩu hiệu: "Đả đảo chính phủ bù nhìn", "Đả đảo giặc Nhật", "Ủng hộ Việt Minh".
Rồi bỗng từ hai loa phát ra mấy tiếng to như thét: "Đồng bào hãy im lặng nghe lời hiệu triệu của Việt Minh".
Đồng bào thủ đô chăm chú nghe, chăm chú nuốt từng lời dõng dạc, rành mạch từ hai loa phóng thanh: "Đồng bào Thủ đô! Đồng bào hãy lặng nghe lời hiệu triệu của Việt Minh".
Diễn giả Ngô Quang Châu bước lên bục lễ đài. Tiếng diễn giả dõng dạc, nói như thét trước máy, chân dẫm xuống bục thình thình, một tay nắm chặt, giơ lên đầu, tóc xòa xuống trán, răng nghiến chặt. Người diễn giả 26 tuổi này lôi cuốn khán giả bằng những dáng điệu. Hàng vạn đôi mắt dán vào diễn giả, nuốt từng lời nói dẫu chỉ là lõm bõm câu được câu chăng.
Từ bên dưới, nhiều tiếng trầm trồ: "Hăng quá". Tiếng loa vẫn tiếp tục truyền xuống: "Giờ này đồng bào hãy cùng chúng tôi hô to:
"Việt Nam Độc lập!"
"Việt Minh vạn tuế!".
Tiếng hô "độc lập", "vạn tuế" vang trời, tiếp theo những tiếng ầm ầm khắp nơi liên tục nổi lên: "Ủng hộ Việt Minh" và tiễng vỗ tay, tiếng reo hò.
Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Ngô Quang Châu mau chóng lui xuống để nhường chỗ cho diễn giả thứ hai: Cô giáo Nguyễn Khoa Diệu Hồng./.