Đoạn kết nào cho vụ con gái Liệt sỹ gần 20 năm đi đòi đất của chính mình ở Sơn La?

Trong chương trình chuyển động 365 ngày 12/9, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã chuyển đến quý vị và các bạn kỳ 1 phóng sự: Con gái Liệt sỹ 20 năm đi đòi đất của chính mình. Trước hành trình khiếu kiện của chị Đàm Thị Tươi, chính quyền địa phương đã tiếp nhận và xử lý như thế nào? Liệu rằng chị Tươi có đòi lại được mảnh đất đã bị mất của mình để yên lòng người cha liệt sỹ đã khuất hay không?

Không đồng tình trước giải quyết của chình quyền địa phương, chị Tươi tự gõ cửa khắp nơi tìm tòi các hồ sơ thì phát hiện bà Thu đã làm thủ tục tách đất thành 4 thửa nhỏ là thửa 88a, 88b, 88c, 88d chia cho các con, và kì lạ là bìa đỏ của bà Thu có số thửa 66d lại xen vào giữa ? UBND Thành phố Sơn La sửa sai bằng cách thu hồi bìa của bà Trần Thị Thủy - con gái bà Thu thửa số 88b (trên giấy tờ), nhưng lại không có phương án khắc phục để đền bù thiệt hại 32 mét vuông trên thực tế cho chị Tươi.

Bà NGUYỄN THỊ LƯU – Phó Chủ tịch UBND Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Tôi thì cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có thể xem xét cái việc giải quyết cho bà Tươi, xem quyền lọi của bà Tươi , tránh đơn thư. Ví dụ các cấp có thể xem phương án giao đất có thu tiền hoặc hình thức nào đó, trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật”.

Ông ĐÕ VĂN TRỤ - Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La tỉnh Sơn La: “Cái việc đơn của bà Tươi là kéo dài, gia đình chính sách. Giữa 2 nội dung, gia đình chính sách thì thành phố cũng thực hiện đúng quy định về chính sách với gia đình người có công với cách mạng. Đất của gia đình thì đã được đo đạc xác định. Bản chất vấn đề là ranh giới, mốc giới vẫn dưới sự quản lý của gia đình, không bị giảm đi, mất đi. Nhưng giấy tờ thì cơ quan nhà nước trước đây có làm sổ đổ cho nhà bà Thu có cấp giấy chồng lấn lên đất nhà bà Tươi, sau khi phát hiện thì nhà nước đã thu lại giấy và cấp lại giấy đảm bảo gianh giới giữa 2 gia đình với nhau. Chắc là phải chờ cái bản án kết luận của Toà án ND tỉnh làm cơ sở căn cứ cho các bên để tổ chức thực hiện giữa cơ quan nhà nước với công dân” .

Hiện bà Vũ Thị Hiên ( vợ liệt sỹ) - mẹ chị Tươi bị tai biến nhiều năm nay, nằm liệt giường và thường xuyên phải nhập viện cấp cứu. Chị Tươi không biết liệu mẹ mình có sống được đến ngày đòi lại được đúng quyền lợi của chính mình hay không.?

Thúy Hà -