Mới đây, chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu tổ chức khu vực bán hàng rong hoặc định hướng nghề nghiệp cho người dân đang có nguồn thu nhập chính từ việc chiếm dụng hè phố, lòng đường. Ngay lập tức, đề xuất này đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia và người dân.
Gần chục năm qua, người phụ nữ này đều chở xe trái cây đi từ Bình Đà, Hà Tây lên các con phố cổ ở Hà Nội để bán từ 4 giờ sáng. Dù ế ẩm nhưng chị vẫn cố gắng hàng ngày gánh hàng đi bán cầm chừng để có tiền trang trải cho cuộc sống. Được biết, chính quyền đang có chủ trương đưa những người bán hàng rong tập trung vào khu chợ. Chị vừa mừng vừa lo.
Việc đưa những gánh hàng rong vào khu chợ tập trung cũng là giải pháp giúp hài hoà lợi ích giữa các mối quan hệ xã hội. Nhưng về lâu dài cách làm này không thực tế.
Việc lập chợ cho người bán hàng rong được các chuyên gia đánh giá là câu chuyện bắt cóc bỏ đĩa. Một thành phố văn minh cần phải có quy hoạch.
Bán hàng rong đã trở thành thói quen từ lâu đời của người dân, do đó việc xoá bỏ kiểu kinh doanh đặc thù này là không thể, và việc quản lí cho ngăn nắp, trật tự cũng không phải là câu chuyện ngày 1 ngày 2. Cần có những chính sách quản lí rõ ràng, thông thoáng và tạo thuận lợi cho cả người bán và người mua. Chỉ khi người dân thấy được cái lợi, cái thuận tiện của phương thức kinh doanh mới, thì hoạt động của những hàng rong vỉa hè mới đi vào nề nếp.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!