• 2766 lượt xem
  • 20:54 23/07/2022
  • Xã hội

Hành trình gỡ nút thắt, minh oan cho quân nhân Trần Đình Thi

Hiện nay, các đối tượng chính sách, người có công còn tồn đọng, hầu hết không lưu giữ được giấy tờ hoặc giấy tờ bị thất lạc nên việc xác lập hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách đối với họ gặp rất nhiều khó khăn.

>> Mẹ già 43 năm khắc khoải chờ con trai được công nhận liệt sĩ

Đối với trường hợp của quân nhân Trần Đình Thi, để minh oan cho anh, gia đình, những đồng đội cũ đã miệt mài đi tìm những bằng chứng, đồng thời gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng để anh được công nhận là liệt sĩ. 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn khẳng định, không có tên, phần mộ của quân nhân Trần Đình Thi trong hồ sơ quản lý của đơn vị. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hà Quảng xác nhận phần mộ của quân nhân Thi đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Người trực tiếp bốc mộ quân nhân Thi để chuyển vào nghĩa trang Hà Quảng là ông Triệu Quang Vinh, đồng đội cũ của anh.

Ông TRIỆU QUANG VINH, đồng đội của quân nhân Trần Đình Thi: “Dân ở đấy bảo với bọn tôi là còn 2 ngôi mộ của các anh bộ đội ở đây. Thế là chúng tôi về huyện đội lấy túi đi làm 2 ngôi mộ ấy, về có tên tuổi mới báo với huyện đội là đây là Trần Đình Thi.”

Qua đối thoại, cơ quan chức năng khẳng định, biên bản tự thuật của đồng chí Nông Quốc Thái không có giá trị pháp lý. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng thu hồi giấy báo tử trước đây, Phòng Chính sách Quân khu 1 chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan lập hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình quân nhân Trần Đình Thi. Đồng thời, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã vào Đắc Nông để xác minh liên quan đến bản tự thuật, từ đây nút thắt này được tháo gỡ.

Bà ĐOÀN THỊ HẢO, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: “Ông Thái có nói “tôi xác nhận bản tự thuật đó trên cơ sở nghe anh em báo cáo” chứ ông Nông Quốc Thái không trực tiếp chứng kiến anh Trần Đình Thi bỏ chạy về phía sau. Sau khi làm việc, ông Nông Quốc Thái cam đoan nếu còn chứng cứ nào khẳng định anh Trần Đình Thi hy sinh thì sẽ hủy bản tự thuật.”

Từ đơn thư của mẹ Mùi - mẹ của quân nhân Thi, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân nguyện của Quốc hội đã vào cuộc và tiến hành nghiên cứu, giám sát vụ việc.

Ông HOÀNG ANH CÔNG, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội: “Chúng tôi đã tham mưu đưa vụ việc này vào diện giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong chương trình giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi làm việc với Bộ LĐTBXH. Rồi Bộ đã có báo cáo, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ, Cục Người có công. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục Chính sách, Cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với Quân khu 1 để rà soát, xem xét lại hồ sơ của quân nhân Trần Đình Thi.”

Ngày 4/7/2022, Ban Dân nguyện, đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với phòng chính sách, Cục Chính trị Quân khu 1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng đội cũ của quân nhân Thi. Tại đây, chỉ huy trưởng của quân nhân Trần Đình Thi - một nhân chứng nữa - đã góp phần làm sáng tỏ thêm về vụ việc.

Bà ĐOÀN THỊ HẢO, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: “Có 1 nhân chứng hết sức quan trọng đó là đồng chí chính trị viên đại đội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quân nhân Trần Đình Thi là ông Nguyễn Văn Cương hôm đó đã có mặt. Và ông Cương khẳng định, ông ấy là chính trị viên đại đội đã cử quân nhân Trần Đình Thi đi dự lớp bồi dưỡng ở tiểu đoàn về thông tin liên lạc. Sáng 17/2/1979, khi chiến tranh nổ ra, quân nhân Trần Đình Thi cùng các quân nhân khác trở về đơn vị để chiến đấu và trên đường trở về thì quân nhân Trần Đình Thi đã hy sinh.”

Có lẽ, mong muốn lớn nhất của mẹ Mùi là các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ, cấp bằng Tổ quốc ghi công để mẹ đưa hài cốt của con trai về quê nhà. Có như vậy, mẹ mới yên lòng nhắm mắt, xuôi tay.

Ông TRẦN VĂN SẮC, em trai quân nhân Trần Đình Thi: “Nguyện vọng của mẹ là mong Đảng, Nhà nước công nhận anh tôi là liệt sĩ. Và gia đình chúng tôi xin sự giúp đỡ của các cơ quan đưa hài cốt của anh tôi về quê để mai táng.”

Như Huỳnh