Hội An: Độc đáo tượng gốm con hổ chào năm mới

Làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với tuổi đời hàng trăm năm đã chọn cách rất riêng để chào đón năm Nhâm Dần. Đó là chuẩn bị những linh vật của năm bằng gốm để làm tiểu cảnh, trưng bày cho người dân địa phương cũng như du khách đến tham quan, du xuân đầu năm. Hãy cùng gặp gỡ tác giả của những chú hổ gốm sẽ xuất hiện trong dịp tết năm nay tại đô thị cổ Hội An.

Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà làng gốm Thanh Hà gần như đóng cửa. Bước qua những khó khăn, Tết này, làng gốm quyết định đỏ lửa trở lại để phục vụ du khách. Mà trước hết là tạo tác linh vật của năm để trang trí tiểu cảnh.

Ông NGUYỄN HÀO - Phó Ban quản lý làng gốm Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tuỳ theo hằng năm, ví dụ sắp tới chúng ta đón năm nhâm dần, cho nên biểu tượng con hổ, địa phương tập trung tạo linh vật con hổ để rồi đặt lắp ở tất cả các điểm để người ta tham quan.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một người trẻ với đam mê gốm tạo hình mỹ thuật đã được chọn mặt gửi vàng. 6 con hổ dành cho năm Nhâm Dần đã được hoàn thiện sau hơn 1 tuần miệt mài thực hiện. Khó nhất vẫn là thể hiện được cái thần của con hổ chỉ với đất sét và các dụng cụ thô sơ

Anh NGUYỄN VĂN HOÀNG - Phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Do mình không trực tiếp gặp hổ nên mình cũng không thấy được nên phải tìm hiểu để tạo được cái thế của nó. Có khi khuôn mặt, cái thế vồ, thế ngồi nó khác. 

Làm hổ gốm khác nhiều so với hổ đá, bởi đất sét là nguyên vật liệu rất mềm, khó để tạo hình đứng cứng cáp. Làm dày quá thì không nung được, mỏng quá thì không tạo hình được. 6 con hổ gốm này thay cho lời chúc năm mới của người dân làng gốm Thanh Hà gửi đến tất cả mọi người.

Anh NGUYỄN VĂN HOÀNG - Phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Năm nay là năm dần, linh vật là con hổ, cũng mong chúng ta gặp được nhiều may mắn, tình hình dịch bệnh sớm chấm dứt để cuộc sống chúng ta sớm trở lại bình thường.

 

Lê Quang