Sau gần 30 năm thành lập, bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn quanh năm thiếu ánh sáng lưới điện quốc gia. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, bà con không thể tiếp cận, đời sống tinh thần cũng vì thế bị hạn chế khiến nghèo đói đeo bám quanh năm.
Màn đêm buông xuống, thứ ánh sáng hiếm hoi chiếu sáng một góc bản Huổi Hoi lúc này phát ra từ những chiếc đèn pin hay từ ánh trăng. Trong những căn nhà gỗ, cuộc sống của người dân bao năm nay vẫn bị bủa vây bởi bóng tối và đói nghèo.
Chị GIÀNG THỊ DUNG, Bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ: “Nhiều năm nay rồi, bà con vẫn sống trong tăm tối và mong mỏi chờ điện lưới. Ban ngày đi làm nương về mệt, nắng nóng như thế này, điện cũng không có để dùng quạt, xem ti vi, bị hạn chế nhiều thứ”.
Đã rất nhiều năm nay, hơn 60 hộ dân bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, sống trong cảnh tăm tối do không có điện lưới. Khi đêm về, ánh sáng từ những chiếc đèn pin, đèn dầu là thứ ánh sáng duy nhất với các hộ dân. Để khắc phục tình trạng này, một số hộ đã chắt chiu đầu tư đèn năng lượng mặt trời để có được thứ ánh sáng lờ mờ để sinh hoạt khi đêm về. Hơn lúc nào hết người dân nơi đây mong ngóng điện sớm về bản, mong được các cấp các ngành quan tâm sớm đầu tư lưới điện quốc gia để nâng cao dân trí và phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo.
Anh SÙNG A LỒNG, Trưởng bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ: “Trong bản không có điện. Điện nước không có, một số hộ mua điện năng lượng dùng tạm, khi ăn cơm hoặc dậy sớm thì bật điện thắp sáng thôi.”
Bản Huổi Hoi chỉ cách trung tâm xã Nà Hỳ 7km, đa phần người dân bản sống phụ thuộc vào nương rẫy, sản xuất manh mún, lạc hậu. Không có điện lưới thắp sáng, mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân nhất là việc học tập của con trẻ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Người dân không cập nhật, tiếp cận được các kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Chính vì thế, cuộc sống của họ vẫn cứ quẩn quanh với đói nghèo và lạc hậu.
Anh SÙNG A LỒNG, Trưởng bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ: “Không có điện thì ví dụ muốn mua cái máy móc gì không có điện để sử dụng.”
Thứ ánh sáng có được bởi đèn năng lượng mặt trời như thế này không phải hộ nào cũng có thể đầu tư được. Bởi bản có hơn 60 hộ thì 100% là hộ nghèo và cận nghèo.
Trong những căn nhà gỗ…… bên những triền đồi…., cuộc sống của các hộ dân nơi đây vẫn từng ngày trôi qua. Cái nghèo, cái khó vẫn đeo đẳng, mong mỏi có điện lưới vẫn luôn là khát khao cháy bỏng từng ngày không chỉ riêng ở Huổi Hoi mà với nhiều bản vùng biên giới khó khăn, Nậm Pồ.