Hy vọng diệu kỳ của người thợ mộc "khuyết" chân

Câu nói “còn sống là còn hy vọng” tưởng chừng như quen thuộc, song để thực sự làm được vậy, thì lại không hề đơn giản chút nào. Tại Jordan, hình ảnh một người thợ tàn tật tràn đầy nghị lực sống, từ chối đầu hàng số phận và tiếp tục cố gắng vươn lên từng ngày, chính là một minh chứng cho câu nói ấy.

Trước đây, anh Mashaarah từng là một tài xế xe tải đường dài, hoạt động trên tuyến đường nối giữa Jordan và Iraq. Tuy nhiên, cách đây 18 năm, trong một chuyến hành trình không may mắn, anh đã đụng độ phải một nhóm cướp. Vụ tấn công đã khiến anh 

Mashaarah bị thương nghiêm trọng, và buộc phải cắt bỏ cả 2 chân. Thiếu đi đôi chân, người đàn ông 55 tuổi này không thể tiếp tục làm tài xế được nữa. Do đó, anh đã quyết định tự học nghề mộc, sau đó mở một xưởng gỗ, sản xuất các loại hộp, chậu cây và đồ gia dụng cho nhiều doanh nghiệp.

Jordan là một quốc gia Trung Đông có tỷ lệ thất nghiệp vô cùng cao. Theo thống kê tại đây, chỉ có 7,7% số người khuyết tật trên 15 tuổi là được tuyển dụng. Do đó, việc thiếu đi đôi chân là một thử thách khủng khiếp đối với anh
Mashaarah

. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn tiếp tục hy vọng và hành động mỗi ngày để vượt qua nghịch cảnh của mình.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

QT