Kì thi vào lớp 10 không chuyên tại Hà Nội đã chính thức khép lại vào buổi sáng ngày hôm nay, phần nào giải tỏa áp lực của các sĩ tử sau 1 năm học đầy biến động. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của ngày thi này.
Các con học online suốt hơn 7 tháng, lại tham gia vào kì thi có tỉ lệ cạnh tranh cao kỉ lục, nhiều phụ huynh không khỏi thấp thỏm. Có người còn thuê cả khách sạn gần trường để con có tâm thế tốt nhất trước ngày khi. Tất cả đều hướng về những hi vọng tốt nhất cho con em.
Chị ĐOÀN THANH NGA, Phụ huynh học sinh: “Nhà mình cũng chỉ cách đây có 3,4 km nhưng mình thuê luôn khách sạn cho con nghỉ từ hôm qua, là thuê 2 ngày. Mình hi vọng con mình sẽ đỗ nguyện vọng 1 mà đỗ tất cả nguyện vọng luôn càng tốt. Xin chúc trước hết là con mình, và cả các thí sinh sẽ đều có kết quả như ý."
Bạn NGUYỄN ĐỖ HÀ PHƯƠNG, Chị gái thí sinh: “Thực ra thì thi cấp 3 là 1 kì thi rất căng thẳng. Em muốn động viên em của em là đừng lo lắng, dù thế nào thì vẫn có mọi người luôn ở phía sau em.”
Không chỉ phụ huynh, các lực lượng chức năng, lực lượng tình nguyện cũng luôn theo sát, hỗ trợ để các em có kì thi an toàn, thuận lợi nhất.
Em PHẠM LÊ HIỀN, Đội Thanh niên tình nguyện trường THPT Việt Đức, Hà Nội: “Khi mà những năm trước em đi thi thì thấy là những anh chị vỗ tay hướng dẫn bên ngoài cổng trường tiếp thêm cho chúng em rất nhiều sức mạnh để có động lực vào ngôi trường mong ước.”
Đại úy TRẦN NGỌC VINH, Cán bộ Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội: “Để chuẩn bị cho tình huống phát sinh như học sinh nhầm điểm thi, lực lượng bố trí 5 đồng chí sẵn sàng đưa các em đến thi nhanh nhất có thể.”
Ra khỏi phòng thi, sự hạnh phúc vỡ òa với nhiều thí sinh cũng như phụ huynh. Đề thi cả 3 môn đều được học sinh và chuyên gia nhận định khá dễ thở.
Em VŨ HOÀNG MINH, Thí sinh dự thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội: “Em nghĩ mình sẽ được 9 điểm. Em tự tin mình sẽ đỗ nguyện vọng 1.”
Em PHAN NGỌC ANH, Thí sinh dự thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội: “Em thấy đề vừa sức, học cơ bản, ôn kỹ là được điểm cao."
Thầy HỒNG TRÍ QUANG, Giáo viên môn toán, Hệ thống Giáo dục Học Mãi: “Do tình hình học online kéo dài nên mức độ (khó) của đề thi được giảm khá nhiều so với những năm trước. Mức độ (khó) các câu cơ bản, và phân loại điểm 9-10 được giảm đi. Tôi dự đoán phổ điểm vào khoảng 7,5 điểm nhưng số điểm 9,10 sẽ tăng nhiều. Điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ.”
Điều này phần nào cởi bỏ áp lực cho lứa thí sinh chịu nhiều thiệt thòi vì dịch bệnh, xong cũng sẽ đòi hỏi khâu chấm thi nghiêm túc, đáp án chặt chẽ, cùng sự tính toán kĩ lưỡng khi các trường xác định điểm chuẩn.
Mỗi kì thi đi qua, khi áp lực được đặt sang 1 bên, chúng ta lại thấy nhiều hình ảnh thật ấm áp của gia đình, của nhà trường, của toàn xã hội. Tất cả đều hướng về những em học sinh thân yêu.