Bà Hồng Tuyết Mai là người buôn bán nhỏ trước cổng Thảo Cầm Viên. Mặc người khen chê, mười mấy năm nay, Bà đã dành dụm những phần tiền ít ỏi của mình để nuôi nấng, “cưu mang” hàng trăm loài chim, thú hoang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với bà, ngày nào còn sống, còn sức lao động thì ngày đó những con vật nhỏ bé này vẫn sẽ được bà chăm sóc, bảo vệ.
Đã 15 năm, bà Hồng Tuyết Mai, 66 tuổi, trở thành "bảo mẫu" của đàn chim trời và 20 con mèo hoang ở quanh Thảo Cầm Viên quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh). Cùng Việt Nam Ngày mới lắng nghe những chia sẻ của bà Hồng Tuyết Mai về tình yêu đối với các loài động vật cũng như thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã đến nhiều người để góp phần bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!