• 2257 lượt xem
  • 15:34 27/07/2022
  • Xã hội

Khách mời hôm nay: Những con người trong chiến tranh bom đạn vẫn sống chết vì nhau

Hôm nay 27/7, chúng tôi xin kể câu chuyện về những con người mà trong chiến tranh bom đạn đã một lòng sống chết vì nhau; cho đến ngày hôm nay, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống đời thường, họ vẫn cứ tận lòng vì nhau như thế. Chỉ khi nào làm được điều gì đó cho những đồng đội đã hy sinh nơi những cánh rừng xa, họ mới cảm thấy lòng mình vơi nhẹ được phần nào…

Chúng tôi đến TPHCM vào những tháng ngày hồi sinh kỳ diệu sau đại dịch Covid-19. Ở nơi đây có những con người, mặc dù được sống giữa đô thị hoa lệ, sầm uất, lung linh, mà tâm trí vẫn luôn hướng về những cánh rừng xa xôi, hẻo lánh. Khi có cuộc sống đủ đầy, ấm áp trong ngôi nhà bình yên, họ luôn cảm thấy biết ơn, đồng thời thấy như mình mắc nợ những anh em đồng đội đã hy sinh trong 2 cuộc chiến.

Kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, có một nhóm cựu binh Đại đội 3, Tiểu đoàn 584, Trung đoàn 5, Sư đoàn 350, Quân khu III đã miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội khắp các cánh rừng, rải rác ở miền Đông Nam bộ và chiến trường K. Người quán xuyến, chỉ đạo hoạt động này là ông Vũ Đức Hân, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Đoàn 584 tại TPHCM. Họ đã lặn lội cùng nhau đi tìm đồng đội từ lúc mái tóc còn xanh, cho đến khi tóc trên đầu đã bạc; cùng nhau mang trên đầu vành khăn trắng mỗi khi đưa hài cốt đồng đội về an táng tại quê hương… 

Trong nhiều năm, nhóm cũng duy trì việc thăm hỏi, quan tâm đến cha mẹ liệt sĩ, coi cha mẹ của những đồng đội đã khuất như cha mẹ của chính mình. Đặc biệt, vợ chồng ông Vũ Đức Hân còn tự nguyện dành ngôi nhà của mình tại quận 3 làm nơi đón tiếp, giúp những thân nhân liệt sĩ Đoàn 584 từ miền Bắc vào TPHCM nhận hài cốt có nơi ăn nghỉ.