Cuộc thi Văn học tuổi 20 được biết đến như một giải thưởng văn học uy tín do NXB Trẻ, Báo Tuổi trẻ và Hội nhà văn TP.HCM tổ chức. Bước sang lần thứ 7, giải thưởng Văn học tuổi 20 đã khép lại và không có giải Nhất, BTC đã trao giải Nhì cho 2 tác phẩm: "Vụn ký ức" của Yang Phan và "Nửa lời chưa nói" của Duy Ân.
Bản thảo đầu tiên được viết vào năm học lớp 9. Năm 20 tuổi có quyển sách đầu tay được xuất bản. 28 tuổi, “vượt trội” tại Văn học tuổi 20 lần 7. Đó là Yang Phan – tác giả của truyện dài “Vụn ký ức” vừa giành giải Nhì tại Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7.
Từ lần gặp lại một người bạn cũ thời tiểu học, sau 20 năm, khi người bạn ấy từ Canada trở về Việt Nam, Yang Phan đã viết nên “Vụn kí ức”.
"Vụn ký ức" là cuộc truy vấn về ký ức của những con người trong xã hội, mở đầu từ cái chết của một chàng trai gốc Á đang sinh sống tại nước ngoài. Một câu chuyện ám ảnh và đẹp đẽ với ánh sáng lấp lánh phía sau câu chuyện tưởng như vô cùng ảm đạm khơi lên cho bạn đọc niềm tin và hy vọng.
Trong 12 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã dùng 2 từ ngắn gọn “vượt trội” để nói về “Vụn ký ức”, còn nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì nhận định: “Một cuốn sách hay, hấp dẫn, có văn.”