Khi trái chủ mắc kẹt

Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã bộc lộ rất nhiều vấn đề. Vàng thau lẫn lộn, thiếu minh bạch nhưng được mời chào bởi lãi suất cao, được bảo lãnh bởi các tổ chức uy tín…Dù không ít chuyên gia kinh tế và các cơ quan quản lý lên tiếng cảnh báo, song dường như cả bên bán và bên mua vẫn chìm trong men say.

Một năm trước khách hàng này tới gửi tiết kiệm tại một ngân hàng và được nhân viên tư vấn, nếu gửi tiết kiệm đơn thuần với kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất khoảng 6,5%. Nhưng nếu mua trái phiếu doanh nghiệp, thì lãi suất là hơn 10%/năm. Khi đó, nghe các mỹ từ như “gia tăng lợi ích, gửi tiết kiệm kết hợp đầu tư", chị đã chọn trở thành trái chủ, sở hữu trái phiếu của một tập đoàn BĐS lớn. Và đến giờ, khi mà các điều khoản quy định chủ đầu tư phải thanh toán tiền gốc vào ngày 13/2, thì đã gần 1 tháng trôi qua, chị vẫn chưa nhận được khoản tiền như đúng hẹn.

Còn người phụ nữ này cũng đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mẹ mình để mua trái phiếu doanh nghiệp. Tin tưởng vào các tư vấn viên cùng danh tiếng của nhà phát hành trái phiếu, nhưng cái mà bà nhận được lại chỉ là những lời khất hẹn của chủ đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Trang