• 1235 lượt xem
  • 04:29 25/02/2022
  • Xã hội

Lá cờ tổ quốc - Linh hồn của những chiếc tàu đánh cá trên biển

Trong những chuyến biển đầu năm mới, hàng loạt tàu cá ở Đà Nẵng đồng loạt ra khơi cùng những “người bạn đặc biệt” của mình - lá cờ Tổ quốc. Gần như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng chục lá cờ tổ quốc lại được Ban chỉ huy Quân sự địa phương tặng cho ngư dân, để trong phong ba, bão táp, nhìn thấy màu cờ đỏ là thấy màu của hy vọng, của niềm tin trong những chuyến tàu mưu sinh giữa khơi xa.

Hơn 50 năm gắn bó với nghề biển, mỗi chuyến ra khơi của ông Hà Hùng, ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng và những người bạn thuyền chưa bao giờ thiếu vắng lá cờ Tổ quốc. Lá cờ nằm ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất trên con tàu là sự hãnh diện đối với ông Hùng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho ông cùng các anh em trong suốt cuộc đời mưu sinh trên biển. 

Ông HÀ HÙNG - Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng: “Ngày đầu năm vươn khơi bám biển, một lá cờ Tổ quốc chính là niềm tin, động lực vì non song đất nước. Nên khi mở dây xuất quân ra khơi phải có một lá cờ Tổ quốc trên tàu.”

Chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm, ngoài các ngư cụ cần thiết, hai anh em ông Đặng Văn Cùng và Đặng Văn Dục không quên thay cờ Tổ quốc mới. Theo nghề từ khi còn là những thanh niên mười chín đôi mươi, đến nay đã gần 30 năm bám biển, các ông không nhớ đã thay bao nhiêu lá cờ như thế. 

Ông ĐẶNG VĂN CÙNG - Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng: “Chúng tôi vươn khơi bám biển, khi mà đi ra thấy lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, thấy đồng đội ở gần là chúng tôi rất yên tâm. Nhiều khi làm với nhau, có gì trắc trở chúng tôi gọi cho nhau… Cái nghề này rất cực khổ, nhưng cúng tôi cũng cố gắng để vươn khơi, bám biển, không những vì mưu sinh mà còn vì tổ quốc, quê hương. Ra giữ biển đảo của đất nước.”

Với những ngư dân, lá cờ là linh hồn của những chiếc tàu. Do đó, đã thành thông lệ, trước mỗi chuyến ra khơi đầu năm, Ban CHQS quận Sơn Trà phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, cùng với những món quà đầu năm. Tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó nhiều kì vọng của những người con ở đất liền. 

Thượng tá PHẠM VĂN TÁM - Chính trị viên Ban CHQS quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng: “Nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả bà con ngư dân trong việc vừa là đánh bắt hải sản vừa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vùng biển của Việt Nam.”

Với những người ngư dân đã dành cả một đời lênh đênh trên biển, chưa bao giờ họ cảm thấy lo sợ. Vì trong tâm thức những người con của biển, Tổ quốc luôn hiện diện ngay ở đó, trên những màu cờ đỏ thắm; tiếp thêm ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo cho cho thế hệ hôm nay và mai sau./.

Mỹ Phượng