Ở nhiều bản Mường vùng cao, biên giới, còn khá nhiều bà con mù chữ hoặc tái mù chữ. Và cũng ở nơi xa xôi heo hút ấy, có những lớp học đặc biệt, chỉ diễn ra vào ban đêm, thầy giáo là những người lính mang quân hàm xanh, còn học trò là bà con nhân dân các dân tộc, đa số là người cao tuổi.
Với độ cao trên 1000 mét, cụm bản Pu Hao - Huổi Lè mùa này trời rất nhanh tối và rét; lại đang là vụ thu hoạch lúa và nông sản nên bà con trong bản tất bật cả ngày trên nương. Vì vậy, khi “ông mặt trời đi ngủ” cũng là lúc tiếng gọi nhau í ới của những học sinh đặc biệt lại rủ nhau đến lớp để học cái chữ.
Lớp học là một căn nhà cũ mượn tạm của điểm trường Pu Hao. Học sinh ở đây là đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú với nhiều độ tuổi khác nhau.
Thầy giáo là Bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn. Để mở được lớp học thầy đã có những chuyến đi xuống từng thôn bản bền bỉ vận động bà con. Vốn là người dân tộc Lào, lại chưa qua một lớp đào tạo nào về sư phạm nên việc dạy học lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Với sự quyết tâm mang đến cái chữ, cũng như những kiến thức cơ bản để giúp bà con vận dụng vào cuộc sống, đến nay thầy giáo này và đơn vị đã mở được 7 lớp xóa mù chữ với 237 học viên.