• 1199 lượt xem
  • 04:13 03/09/2022
  • Văn hóa

Mâm cơm giỗ Bác Hồ ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Cứ vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sinh sống khắp mọi miền đất nước trở về quê hương quây quần với gia đình, cùng làm những mâm cơm để cúng Bác Hồ, dâng tổ tiên và mừng Tết Độc lập. Đây là nét văn hóa độc đáo thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với Bác Hồ của người dân trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đã trở thành thông lệ, cứ vào dịp ngày 2/9, gia đình ông Thuận, xã Mỹ Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình lại sửa soạn mâm cơm để cúng Bác Hồ, tổ tiên và mừng ngày Tết độc lập. Không ai bảo ai, con cháu mỗi người một việc chuẩn bị mâm cơm cúng Bác. Đây cũng là dịp gia đình đoàn tụ và giáo dục con cháu phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ra sức rèn luyện, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp.

Ông ĐẶNG ĐÌNH THUẬN, Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: “Thông thường cứ đến ngày lễ mùng 2/9, gia đình chúng tối tổ chức một mâm cơm ghi nhớ công ơn của các vị lãnh tụ như Bác Hồ, bác Giáp những người đã hy sinh giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.”

Mâm cơm mừng ngày Tết Độc lập của người dân Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hết sức đơn sơ, dân dã nhưng đầy đủ những sản vật của vùng quê sông nước. Sau lễ cúng mừng độc lập, con cháu trong gia đình lại sum vầy bên mâm cơm, trò chuyện và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Ông DƯƠNG VĂN BÌNH, Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: “Hằng năm cứ mỗi dịp Quốc khánh, người dân Lệ Thủy thường làm mâm cúng tổ tiên cũng là để giỗ Bác Hồ, đây là một trong những nét đẹp truyền thống thể hiện những tình cảm, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, hằng năm với trách nhiệm của ngành văn hóa chúng tôi cũng mong muốn rằng mỗi người dân phát huy và duy trì những giá trị truyền thống và nét đẹp văn hóa của quê hương, cũng như những tình cảm của Bác Hồ trên quê hương Đại tướng”.

Đến Lệ Thủy những ngày này, không khí rộn ràng từ khắp các làng quê, trên các con đường rợp cờ bay, biểu ngữ. Dưới sông Kiến Giang, các đội thuyền háo hức tham gia tranh tài. Từ khắp mọi miền, con em huyện Lệ Thủy trở về sum họp với gia đình, chuẩn bị mâm cơm giỗ Bác và mừng Tết Độc lập. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo cần được phát huy và lưu giữ cho thế hệ mai sau.

Võ Linh