Muôn màu cuộc sống: Đón xuân cùng bà con ở vùng cao Tà Số

Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Chạp hằng năm, khi những bông hoa mận hoa đào đang chúm chím nụ, chớm bung sắc thắm, khi ngô thóc đã đầy kho, khi nắng xuân vàng nhẹ làm hồng đôi má thiếu nữ vùng cao, vẳng nghe tiếng khèn gọi bạn bên sườn núi, ấy là lúc đồng bào Mông ở nhiều tỉnh khu vực Tây Bắc lại nhộn nhịp đón Tết cổ truyền.

Tết cổ truyền của đồng bào Mông diễn ra trước tết cổ truyền của người Kinh khoảng 1 tháng. Để chuẩn bị cho Tết, trước đó vài tháng, những phụ nữ và thiếu nữ Mông đã bắt tay thêu thùa, may vá, chuẩn bị quần áo mới cho cả gia đình. Người Mông tự làm thổ cẩm từ vải lanh, vẽ sáp ong và tự thêu hoa văn, nên mỗi chiếc váy, hay bộ quần áo mới đều làm mất từ một đến vài tháng. Những đôi bàn tay hàng ngày vẫn chăm chỉ với cái cuốc, cái cày, đến lúc nông nhàn hoặc buổi tối họ lại tụm lại theo nhóm, vừa chuyện trò vừa may vá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thúy Hà