Thời gian qua, phụ nữ người Ba Na tại thôn Kon Kơ Tu, xã Đắk Rơ Wa, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã nỗ lực bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và làm sống dậy sắc màu thổ cẩm của dân tộc Ba Na trên mảnh đất Tây Nguyên.
Sau thời gian lên nương rẫy thì chị Y Mứk ở thôn Kon Kơ Tu lại miệt mài bên khung dệt. Chị tỉ mỉ dệt thành những tấm lụa với hoa văn truyền thống của người Ba Na để giới thiệu và bán cho các du khách có nhu cầu khi đến du lịch tại địa phương.
Hiện nay tại thôn Kon Kơ Tu, chị em phụ nữ người Ba Na đã đoàn kết và phát triển thành hợp tác xã. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và truyền nghề cho các em gái trong thôn để phát huy gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.
Tây Nguyên nơi có những bản trường ca Đam San hùng tráng hay những mái nhà Rông cao vút, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội và những nét văn hóa đặc sắc như rượu cần, dệt thổ cẩm tạo nên sự phong phú, đa dạng văn hóa mà chỉ có vùng đất này mới có được. Trong các lọai hình văn hóa đó nghề dệt thổ cẩm nói lên sự tinh tế, khéo léo của đôi bàn tay, trí tưởng tượng của người phụ nữ.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!