• 2069 lượt xem
  • 05:55 12/08/2022
  • Xã hội

Người tài xế vinh dự được phục vụ 2 đời Chủ tịch

Sau một thời gian lâm bệnh, sáng 9/8/2022, ông Nguyễn Măn Mùi, người lái xe hơn 8 năm phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 11 năm phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đã qua đời ở tuổi 92. Gần 20 năm với công việc đầy trách nhiệm và ý nghĩa ấy, ông Mùi luôn là người tận tụy, đặc biệt ông là người lái xe an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi còn sống những câu chuyện kể của ông Mùi về những ngày phục vụ Bác Hồ đã cho thấy tình cảm sâu sắc của những người trong cơ quan văn phòng Phủ Chủ tịch dành cho Bác và lý giải vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khiến những người phục vụ trong Phủ Chủ tịch luôn tự hào và hết lòng với nhiệm vụ mình được giao phó. 

Trong căn phòng của ông Nguyễn Đăng Thọ, rất dễ dàng để bắt gặp nhiều tấm ảnh có Bác Hồ. Nếu ông Nguyễn Văn Mùi ở tổ lái xe thì ông Nguyễn Đăng Thọ ở tổ ảnh, chuyên làm ảnh cho Bác Hồ. Thế hệ các ông, được phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cao cả và là niềm tự hào riêng có. Trong những bức ảnh ông Thọ còn giữ, có những hình ảnh của ông Nguyễn Văn Mùi, người lái xe tin cậy, tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những năm 1961-1969.

Ông NGUYỄN ĐĂNG THỌ, Cơ quan Văn phòng Phủ Chủ tịch: "Bao nhiêu thế hệ là những người phục vụ cho Bác đều có những tình cảm với Bác. Cả nước có mấy chục triệu dân, có mấy người được phục vụ Người... Phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ông Vũ Kỳ - thư ký riêng, Chánh văn phòng Phủ Chủ tịch cho đến anh em làm vườn, nấu ăn phục vụ Bác, hàng ngày ai cũng làm hết trách nhiệm của mình, làm việc không kể ngày đêm. Ông Mùi là một trong những người phục vụ tận tụy nhất, ông ấy lúc nào cũng tận tụy làm việc".

Ông Nguyễn Văn Mùi học lái xe khi làm việc ở Sở Kho thóc Trung ương tại Chiến khu Việt Bắc. Sau khi Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi,  ông Mùi được điều sang làm lái xe tại Văn phòng Phủ Chủ tịch. Năm1954, ông nhận nhiệm vụ lái xe chở các chiến sĩ bảo vệ, luôn đi sau xe chở Bác Hồ mỗi khi Bác Hồ đi công tác. Năm 1961, sau khi ông Nền - lái xe chính của Bác Hồ - được cử đi học, ông Nguyễn Văn Mùi chính thức được giao nhiệm vụ lái xe cho Bác Hồ. Hơn 8 năm lái xe, đồng hành cùng những vất vả, lo toan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Mùi nhận về nhiều kỷ niệm và  bài học sâu sắc từ những lời nhắc nhở, chỉ bảo, từ tấm gương giản dị, tình thương yêu và sự quan tâm của Bác Hồ dành cho những người xung quanh mình. Đó là quãng thời gian  mà ông nhớ nhất. 

Ông NGUYỄN VĂN MÙI (1931-2022), lái xe phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Phủ Chủ tịch: "Tôi nhớ nhất một buổi ngày 16 tháng 8 năm 1969. Có một đồng chí Trung ương đi công tác xa, tôi được đột xuất gọi xe để Bác đi thăm. Tôi đưa Bác đi, thời tiết không được tốt, bác lại đi về phía Hồ Tây. Đi thăm đồng chí Trung ương về thì Bác mệt nặng, từ đó Bác không đi xe của tôi nữa và tôi cũng không nghĩ rằng đây là chuyến cuối cùng trong đời phục vụ Bác. Tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm đó... Suốt trong thời gian đó, nhiều lúc, nhiều đêm, tôi luôn nhớ".

Năm 2003, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tình tổ chức một nhóm biên tập  để cho ra đời cuốn sách "Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ" . TS Chu Đức Tính khi đó là Phó Giám đốc và là một thành viên trong nhóm, rất ấn tượng với những câu chuyện kể của ông Nguyễn Văn Mùi.

TS CHU ĐỨC TÍNH, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Đưa Bác Hồ đi công tác trong nước, ông Mùi đều là người cầm lái. Ông nói rằng, Bác dặn chúng tôi phải tranh thủ mọi thời gian, trong khi chờ Bác thì không nên bỏ phí thời gian mà phải mang sách báo sang hoạt động trao đổi công việc với nhau để nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ chính trị. Suốt nhiều năm ngồi sau tay lái để phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí, cụ Nguyễn Văn Mùi đã có kết quả tuyệt đối an toàn .. chính là  bởi thái độ của Bác hết sức quan tâm, hết sức trân trọng, hết sức chăm sóc và tạo một niềm tin cho anh em lái xe khi cầm vô lăng.”

Trong nhiều gian khó và hiểm nguy, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể đồng hành cùng dân tộc 79 mùa xuân bởi có những người bạn, những người phục vụ của Việt Nam và quốc tế đã hết lòng bảo vệ và  tận tình chăm lo cho Người. Một người trong họ ra đi lại thấy trào dâng lòng biết ơn những người đã thay mặt nhân dân Việt Nam gánh vác trách nhiệm cao cả là chăm sóc và bảo vệ an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bích Nhung