Nhọc nhằn đi tìm con chữ nơi điểm trường có 10 học sinh

Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu nằm tại cụm dân cư số 8 cách khu vực trung tâm xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông khoảng 16km. Đường sá đi lại khó khăn khiến việc dạy và học con chữ của học sinh nơi đây càng vất vả hơn. Để học được con chữ, các em học sinh người dân tộc Mông phải sống trong căn chòi dựng tạm và tự lo sinh hoạt hằng ngày.

Sau giờ lên lớp, Giàng A Phong cùng 9 bạn rủ nhau về căn lán nhỏ nằm cạnh điểm trường. Chỉ vỏn vẹn 15m2 nhưng đây là nơi ăn, ngủ, nghỉ của 10 học sinh, mới được bố mẹ dựng tạm để trọ học. Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm... 10 em nhỏ với 10 nồi cơm riêng, bạn nào cũng nhanh nhẹn và rất thạo việc. Cuộc sống xa gia đình, tự ăn, tự nấu, tự học…, ít ai biết các em mới chỉ 6-8 tuổi và đều là học sinh lớp 1.

Em GIÀNG A PHONG - Học sinh lớp 1, điểm trường Tiểu học La Văn Cầu, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: "Sau khi học trên lớp, chúng em về nấu cơm, nấu nước xong, đi chơi một tý rồi về ăn cơm, học bài và đi ngủ và sáng hôm sau lại lên lớp học bài. Chúng em cũng quen rồi".

Ban đầu, điểm trường có 12 học sinh, nhưng giờ 2 em đã nghỉ học vì không thể tự chăm sóc cho bản thân. Sau bữa cơm tối, 10 học sinh dùng chung một bóng đèn được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời để học bài. 

Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu của các em hiện chỉ có 2 giáo viên là người dân tộc M’nông đứng lớp. Thiếu giáo viên, nên học sinh chỉ học 1 buổi/ ngày. Tuy việc truyền đạt kiến thức còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cô và trò luôn cố gắng đi tìm con chữ.

Cô H’SOÀN - Giáo viên tại điểm trường Tiểu học La Văn Cầu, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: “Học kỳ 1, do dịch bệnh nên nghỉ nhiều, nhiều em chưa biết đọc, biết viết. Trong nhóm học sinh đó, 4 em đọc được và 4 em không biết mặt chữ cái. Tuy nhiên, do sự cố gắng của cả cô và trò, hiện nay chỉ còn 1 em không biết chữ thôi. Các em rất siêng, đêm nào cũng ê a học. Có mỗi cái đèn năng lượng mặt trời, nghe tiếng các em đọc bài, thấy mừng quá, thế là có tiến bộ rồi”.

Thầy HÀ HỮU PHONG - Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: “Nhà trường cũng động viên và nhắc nhở các cô là quan tâm đến các em nhỏ lo học hành và ăn uống của các em. Về phía nhà trường cũng mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm xây cho các em nhà bán trú để các em yên tâm học tập”.

Hành trình đi tìm con chữ của các em còn nhiều vất vả và gian nan ở phía trước. Hy vọng, với sự quan tâm từ phía nhà trường, cơ quan chức năng, các em sẽ sớm được hỗ trợ về nhiều mặt, để các trường học luôn rộn rã tiếng trống và tiếng cười vui của học sinh trên hành trình đi tìm con chữ nuôi giấc mơ cho tương lai.

Phúc Hân