Khi du Xuân tại Hội An vào dịp tết Nhâm Dần này, chúng ta không thể bỏ qua làng gốm Thanh Hà với những giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống của một làng nghề có tuổi đời hàng trăm năm.
Chào mừng quý vị đến với làng gốm Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống của 1 làng nghề có tuổi đời hàng trăm năm, và là điểm đến không thể bỏ qua khi du xuân tại Hội An vào dịp tết Nhâm Dần này.
Làng gốm Thanh Hà với tuổi đời gần 500 năm là làng nghề truyền thống nổi tiếng tại Hội An, tỉnh Quảng Nam với sản phẩm đặc trưng là gốm đỏ. Đi xuyên qua từng ngõ ngách của ngôi làng, du khách có thể được chiêm ngưỡng cách mà người dân ngày xưa tạo nên những sản phẩm gốm thủ công, đã từng một thời nức tiếng, theo những thuyền buôn đi khắp muôn nơi.
Thưa quý vị, người dân làng gốm Thanh Hà mỗi năm đều có những cách rất riêng để chào đón năm mới. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật đã làm nên điều đặc biệt cho năm Nhâm Dần của làng gốm Thanh Hà này nhé!
Anh Nguyễn Văn Hoàng - Phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam: Kể từ khi có du lịch thì mình bắt đầu làm qua gốm lưu niệm, làm tò he, làm lọ nhỏ nhỏ… làm đồ lưu niệm thôi. Sau đó mình mới làm các con vật. Theo thời gian mình có kinh nghiệm thì mình làm đồ lớn hơn và mình bắt đầu theo nghề từ đó…
Ông Nguyễn Hào - Phó Ban quản lý làng gốm Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam: Chúng ta đón năm Nhâm Dần, biểu tượng là con hổ do đó địa phương tập trung tạo linh vật con hổ để rồi đặt lắp ở tất cả các điểm cho khách có điểm thăm quan. Đây là một trong những cách tạo dấu ấn để thu hút du khách đến với làng nghề gốm Thanh Hà, Phường Thanh Hà đã đặt hàng anh Hoàng làm sáu con hổ gốm, mỗi con hổ hai triệu đồng. Đây vừa là niềm vui, vừa là thử thách đối với chàng thanh niên của làng gốm.
Anh Nguyễn Văn Hoàng - Phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam: Nói chung những cái này mình cũng đã từng làm rồi chứ không phải chưa làm nên mình có kinh nghiệm. Phường họ đặt đồ lớn hơn nên phải cần độ tỷ mỉ, nên mình phải đi tìm kiếm. Bởi vì mình không trực tiếp gặp hổ cho nên mình cũng không thấy được, nên mình phải tìm hiểu qua mạng và mình suy nghĩ để khi mình tạo được cái thế của nó thì phải theo nét của nó. Có khi khuôn mặt thế vồ là khác hoặc thế ngồi đó khác. Nói chung là khác nhau chứ không giống nhau được. Quy trình để làm nên một sản phẩm qua rất nhiều công đoạn, và tốn thời gian để chờ nữa. Chứ mình là một lần là không được.Để làm nên con vật từ khâu mình nhào đất, xong rồi tạo hình rồi bắt đầu mới vẽ, sửa cho hoàn thiện sau đó mới đem ra phơi. Phơi khô xong rồi mình mới đem đi nung. Nói chung là tốn rất nhiều công đoạn nhưng mà mỗi công đoạn sẽ có một khoảng thời gian để chờ. Nên để làm liền một lần là không được. Thí dụ để hoàn thiện mục sản phẩm thì ít nhất phải tốn 7 ngày. Con hổ thì không khó, khó là khuôn mặt của nó. Bởi vì khuôn mặt, thần thái khác nhau nhiều hình nhiều thế khác nhau nên khuôn mặt sẽ khác nhau chứ không giống nhau. Không phải làm một lần là xong, có thể làm hỏng, mình bỏ, và mình làm lại. Bởi vì đất sét này mềm, có khi tạo hình xong, sáng tạo hình, chiều nó bị hư mất, tức là nó bị rã xuống là phải bỏ làm lại. Người ta làm hổ đá thì họ phải tạo hình rồi người ta mới làm khung. Nhưng đặc biệt ở làm đất sét thì nó khó hơn bởi vì qua khâu nung. Thí dụ mình làm dày quá, nung rất là khó nung, mình dung sẽ bị nổ. Còn mình làm mỏng quá thì cũng không được. Nói chung mình làm đất sét thì ra lò cũng hỏng chứ không phải không. Để sản phẩm tiêu thụ thì người ta ít làm đất sét lắm, bởi vì đất sét vừa tốn công nhiều, mà có khi không mang lại lợi ích. Bởi vì khi nung ra lò nó nữa, nó hỏng là rồi, mất cả vốn lẫn lời, mất luôn công luôn, không có thu nhập được đồng nào.
Và thưa quý vị, đây chính là kết quả sau hơn 7 ngày thực hiện. Và quý vị thấy không, màu đỏ trên thân con hổ gốm này là màu đỏ vô cùng đặc trưng, chính là màu đỏ của phù sa sông Thu Bồn. Con hổ này không những sẽ được trưng bày ở làng gốm Thanh Hà xuyên suốt dịp Tết nguyên đán năm nay mà còn là biểu tượng khi quý vị đến thăm làng gốm Thanh Hà trong suốt năm Nhâm Dần năm 2022.
Anh Nguyễn Văn Hoàng - Phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam: Năm nay là năm Dần, linh vật là con hổ, cũng mong chúng ta gặp được nhiều may mắn, tình hình dịch bệnh sớm chấm dứt để cuộc sống chúng ta sớm trở lại bình thường.