Niềm vui mở cửa, đón trẻ mầm non đến trường

Hà Nội là địa phương cuối cùng trên cả nước cho trẻ mầm non đi học lại. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 13/4, các phụ huynh thủ đô sẽ được thảnh thơi khi nhóm trẻ cuối cùng được trở lại trường sau cả năm gián đoạn.

Trong suốt thời gian Khánh Ngọc ở nhà, mẹ của bé phải kiêm cả vai trò giáo viên và trông trẻ. Tuy nhiên, không phải lúc nào phụ huynh cũng có thể ở nhà trông nom, kèm cặp vì còn bận công việc.

Chị TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: “Gia đình cũng gặp những khó khăn nhất định như là khi bố mẹ đi làm thì cháu ở nhà với ông bà. Việc sinh hoạt học tập của bé cũng bị xáo trộn rất là nhiều.

Cha mẹ vui vì sắp được yên tâm đi làm, còn con trẻ vui vì lại được chơi đùa đúng với lứa tuổi, thay vì quanh quẩn trong 4 bức tường.

Bé BÙI KHÁNH NGỌC, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: Con đến lớp con rất vui ạ, vì mai được chơi với bạn bè với cả rổ đồ chơi rất là to mà buổi chiều cô mang cho con chơi với cả các bạn của con chơi nữa.”

Không chỉ phụ huynh, học sinh phấn khởi, các giáo viên trường mầm non cũng vô cùng hạnh phúc vì được quay lại làm nghề. Trong 1 năm qua, nhiều trường mầm non tư thục gặp khó khăn lớn, nhiều trường phải giải thể. Vì vậy, những trường hoạt động còn phải tính đến phương án đón thêm học sinh, chia sẻ cùng với các phụ huynh.

Cô NGUYỄN THỊ HIỀN, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi thơ, quận Ba Đình, Hà Nội: “Cơ sở vật chất của trường mầm non Tuổi thơ đảm bảo cho trẻ ở phường Ngọc Khánh. Tuy nhiên với các trường mầm non khó khăn phải giải thể, chúng tôi cũng sẵn sàng đón thêm học sinh tùy theo đăng kí nguyện vọng của phụ huynh, đồng thời. Nếu đảm bảo điều kiện kết hợp với học sinh đang theo học thì nhà trường sẵn sàng.”

Giáo viên mầm non vốn chỉ có nguồn thu nhập ít ỏi nhưng khối lượng công việc lại rất lớn khi vừa dạy dỗ, vừa trông nom, vừa lo cả những việc sinh hoạt của trẻ. Dù vậy, rất nhiều giáo viên vẫn giữ lửa nghề sau cả năm trời nghỉ dịch. Niềm vui cũng vì thế mà được nhân lên nhiều lần, khi ngày mai các cô sẽ lại được đón những nụ cười trẻ thơ.

Đỗ Minh