Nô nức đi lễ ngày rằm tháng Giêng trong tiết mưa xuân, người dân Hà Nội cầu mong điều gì?

“Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”. Với quan niệm đó, các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm về lễ với mong ước một năm mới được mưa thuận gió hòa, đất nước cường thịnh, mọi người được bình an.

Theo ghi nhận, dù thời tiết Hà Nội có chuyển mưa, nhưng người dân vẫn đội mưa về Phủ Tây Hồ lễ ngày một đông hơn, với mong muốn nguyện cầu được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Với mỗi người dân Việt Nam, việc đi lễ đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn, hướng con người tới giá trị của chân - thiện - mỹ.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thanh Hải