• 2344 lượt xem
  • 02:18 10/06/2022
  • Xã hội

Sinh viên "đau đầu" vì bão giá

Thời gian qua, giá xăng tăng, nhiều nhu yếu phẩm được đà tăng theo. Đời sống của những người yếu thế, thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, trong đó có sinh viên.

Mỗi lần bật bếp nấu nướng là mỗi lần xót ruột của Nhung, bởi giá gas đã tăng gần gấp đôi, lên 500k/bình, chiếm ¼ tổng chi phí sinh hoạt của cô sinh viên này. Cơn bão giá chóng mặt này khiến Nhung vẫn chưa kịp thích nghi, đôi khi không thể cân đối chi tiêu.

Bạn NGUYỄN HỒNG NHUNG - Sinh viên: “Giờ những đồ đun gas thì phải nghĩ cách thay thế, ví dụ như đun bếp điện. Đợt trước có 1 thời gian mình gặp khó khăn về tài chính, chi tiêu vượt dự định nên đã phải mua mì tôm ăn trong vòng 1 tuần.”

Còn với Hà, cầm 100 nghìn đi chợ, trước đây có thể mua đủ 3 bữa ăn tươm tất nhưng nay Hà phải tiết kiệm mới mua đủ đồ cho 2 bữa ăn kiểu “sinh viên”. Việc chi tiêu giờ đây phải ngó trên, nhìn dưới, cắt giảm những sở thích cá nhân.

Bạn HOÀNG THỊ THU HÀ - Sinh viên: “Mình thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng giờ chỉ ăn 1 bữa 1 tháng thôi. Trước thì có thể ăn 4, 5 bữa 1 tháng."

Tâm là người cảm nhận trực tiếp nhất sự tác động của cơn bão giá vì cậu bạn này vừa đi học, vừa chạy grab để kiếm thêm thu thập. Giá xăng tăng cao khiến thu nhập thực tế của Tâm chỉ bằng 60% trước đây.

Bạn HOÀNG MINH TÂM - Sinh viên: “Bây giờ thu nhập không đảm bảo nên mình phải kiếm thêm cả việc khác. Bình thường thì mình học buổi sáng thì làm buổi chiều hoặc ngược lại, còn thứ 7 chủ nhật thì sẽ làm cả ngày.”

Trên giảng đường đau đầu vì học, bước khỏi cổng trường lại đau đầu vì cơn bão giá. Nhiều sinh viên phải “thắt lưng buộc bụng” để tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đỗ Minh