Sự hồi sinh đáng kinh ngạc của con sông Mapocho ở Chile

Các loài chim, cá và hoa đang quay trở lại con sông cắt qua thủ đô Santiago của Chile. Đây là thành quả sau một nỗ lực kéo dài cả thập kỷ để hồi sinh dòng sông từng ngập trong rác thải và ô nhiễm.

Sông Mapocho từng là một "con sông chết" không có thảm thực vật, đầy rác thải và ô nhiễm, nhưng ô nhiễm và nước thải đã biến mất phần lớn trong thập kỷ qua. Giờ đây nó đã được hồi sinh bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 10 năm qua của chính quyền và các nhà hoạt động. Sông Mapocho đã trở thành một công viên đô thị trải dài hơn 18 km.

Ông JOAQUIN MOUR, Người Sáng lập & Giám Đốc MAPOCHO VIVO: "Mười năm trước công ty phân phối nước đã xây dựng một hệ thống thu gom nước thải lớn, thu gom tất cả nước thải được đổ vào Mapocho và đưa đến nhà máy xử lý. Đã 10 năm không có nước thải đổ ra sông, 10 năm nước sạch chảy. Và đó là lý do tại sao các loài như cá da trơn và cua nước ngọt quay trở lại sông. Chúng tôi thậm chí đã nhìn thấy chim đuôi dài mỏ vàng làm tổ ở những khu vực đô thị đông đúc mà con sông chảy qua."

Con sông cũng hoạt động như một bể chứa carbon, hạ nhiệt độ của thành phố lên tới 2 độ C và giúp kiểm soát các loài xâm lấn. Chính quyền địa phương cùng với chính phủ Chile đang lên phương án đưa khu vực sông Mapocho vào danh sách bảo vệ, qua đó hạn chế các hoạt động xây dựng hạ tầng, xả thải và khai thác cát bất hợp pháp.

Lê Hiếu