Tết của chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định đến Bờ Bắc cửa Định An, tỉnh Trà Vinh bao gồm khu vực biển Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những ngày cuối năm, khi mọi người chuẩn bị về nhà đoàn tụ vui xuân đón Tết cùng với gia đình thì các chiến sĩ cảnh sát biển lại lên tàu ra khơi làm nhiệm vụ và đón tết

 Do tình hình dịch bệnh Covid 19, suốt hai năm liền phải trực chiến trên tàu chưa thể về thăm gia đình, con gái lại đang bị ốm phải điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng ngay Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung úy Nguyễn Sỹ Thành - nhân viên Thông tin, Tàu Cảnh sát biển 4031, vẫn nhận nhiệm vụ cùng đồng đội tuần tra trên biển.

Trung uý Nguyễn Sỹ Thành - Nhân viên Thông tin, Tàu Cảnh sát biển 4031: “Do dịch bệnh với lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ nên tôi không thể về thăm gia đình, cố gắn động viên cho gia đình và vợ con, tàu lên đường làm nhiệm vụ tiếp theo nên cũng hứa hết đợt nhiệm vụ này sẽ về thăm gia đình và vợ con...” 

Công tác trong đơn vị 14 năm, đã nhiều lần làm nhiệm vụ và đón tết trên biển, tạm gác lại chuyện gia đình, với anh, mỗi chuyến công tác đều mang lại nhiều cảm xúc thiêng liêng và tự hào.
Còn Trung úy NGUYỄN NGỌC THƯƠNG, những người lính trẻ lần đầu thực hiện nhiệm vụ, đón tết ngoài biển khơi, cảm xúc càng đặc biệt hơn.

Trung úy Nguyễn Ngọc Thương - Tàu Cảnh sát biển 4031: “Tuy làm nhiệm vụ rất quang trọng, khó khăn nhưng anh em trên tàu luôn động viên, quan tâm lẫn nhau, đặt biệt là không khí chuẩn bị cho cả tàu đón tết trên biển rất rộn ràng, chúng tôi vơi đi nổi nhớ nhà hòa vào không khí rộn ràng ở tàu để vừa vui xuân đón tết trên biển vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...”

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031 đã nhận được nhiều sự động viên về vật chất và tinh thần từ Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp đến chúc Tết và động viên từng cán bộ chiến sỹ.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các tàu làm nhiệm vụ trực trên biển, phải luôn cảnh giác, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huấn trên biển, để làm sao đó giữ gìn, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển đảo Việt Nam...”

Để có cái tết ấm cúng cùng đồng chí đồng đội, tàu Cảnh sát biển 4031 cũng được bài trí tết khá chu đáo, như hoa mai, hoa đào, bánh chưng, giò chả, mâm ngũ quả và lương thược thực phẩm cho chuyến công tác dài ngày trên biển.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: “Các chiến sỹ, các tàu lên đường với khí thế quyết tâm cao, sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, bảo đảm cho nhân dân có một cái tết đầm ấm, nhất là ngư dân trên biển yêm tâm, bám biển...”

Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi, mang theo bao trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương, đất nước. Mùa xuân đến, các anh đón Tết giữa muôn trùng biển khơi.

Bùi Vũ