Ước vọng Ka Pét của người dân Bình Thuận

Dù chưa chính thức bước vào mùa hạn nhưng hàng nghìn diện tích đất nông nghiệp đang phải bỏ không do thiếu nước. Đây chính là lý do mà người dân tỉnh Bình Thuận hết sức mong chờ chủ trương điều chỉnh dự án Hồ Ka Pét sẽ sớm được Quốc hội thông qua để người dân vùng hạn có nước phát triển kinh tế.

2 xào đất lúa của gia đình chị Mỹ đã bỏ không mấy tháng nay, dù chị và các hộ dân bên cạnh đã tìm nhiều cách để tìm nguồn nước sản xuất nhưng cũng đành bất lực vì các con mương, con suối trong làng đã dần khô cạn.

Nước sản xuất không có, nước cho đàn gia súc trong làng cũng được người dân dùng hết sức tiết kiệm bởi đây vẫn chưa bước vào thời điểm hạn gay gắt nhất. Nếu thực sự bước vào mùa hạn đàn gia súc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thiếu thức ăn.

Người dân tại xã Mỹ Thạnh có gần 300 hộ dân là đồng bào dân tộc Rai sống phụ thuộc vào nông nghiệp nhưng hiện tại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của xã chỉ sản xuất được 1 vụ nhờ vào nước trời. Các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp để đồng bào thoát nghèo không phát huy tác dụng vì người dân không có nước sản xuất. Hiện đời sống kinh tế tại đây vô cùng khó khăn, những người dân trong xã đều phải đi làm mướn, lượm phân bò hoặc phải vào rừng kiếm mật ong, trái rụng.

Giữa cái nóng như thiêu đốt con người, chị Mỹ vẫn đội nắng đi lượm phân bò, bởi với những người trong làng như chị không có nhiều lựa chọn để kiếm tiền nuôi sống gia đình và cho con cái đi học. Chị Mỹ chỉ mong sớm được quan tâm, hỗ trợ về nguồn nước để có thể trồng trọt, phát triển kinh tế, thoát nghèo ngay trên mảnh đất của gia đình mình. Đây cũng là mong muốn chung của những người dân vùng hạn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Triệu Nguyễn