Với tiêu đề “50 năm sau bức ảnh “Em bé Napalm”, nhiếp ảnh gia Nick Út vẫn kể những câu chuyện qua hình ảnh”, bài viết của CNA mở đầu bằng bức ảnh đã đi vào lịch sử của ông. Bức ảnh này, được ông Huỳnh Công Út – phóng viên Nick Út của hãng AP - chụp năm 1972, đã trở thành tiêu điểm trên các tờ báo và tạp chí trên toàn thế giới.
Bức ảnh lịch sử “Em bé Napalm” của tác giả Nick Út, được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn. Khoảnh khắc làm quặn đau trái tim bao người dân Việt Nam và thế giới bởi tính chân thực và sự tàn ác của chiến tranh đã đưa ông Nick Út trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao giải ảnh báo chí Pulitzer (Mỹ) năm 1973. Hơn 50 năm trôi qua, người nhiếp ảnh gia nay đã hơn 70 tuổi vẫn cầm máy ảnh đi khắp nơi trên thế giới và kể những câu chuyện qua góc máy của mình. Một phóng sự về ông mới được Channel News Asia của Singapore đăng tải.
Bài báo dẫn lời ông Nick Út: “Điều quan trọng là phải cho thế giới thấy điều gì thực sự xảy ra trong một cuộc chiến. Cách mọi người phản ứng với những những gì họ thấy trong ảnh có thể tạo ra sự khác biệt”. Bản thân ông Nick Út đã 3 lần bị bắn khi đưa tin về chiến tranh, nhưng với ông, đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả cho công việc ông làm.
Bài viết thông tin, hiện ông Nick Út vẫn cảm thấy một sự thôi thúc với đam mê và sứ mệnh của mình, và đang cân nhắc sẽ tới Ukraine, nơi đang xảy ra xung đột, để tác nghiệp nếu có cơ hội.