Cuốn sách tôi chọn: Hồi ức của những anh hùng trong "Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại"

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á là một cái tên có thể nói khá nổi bật trong nghề. Mới đây, ông vừa được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho quá trình làm nghề nhiều thành tựu. Trong số những bộ ảnh ấn tượng, đã được tập hợp để in thành sách, hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng khán giả cuốn “Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại”. Tập sách ghi lại hành trình và hồi ức của những người hùng khi cùng nhau trở lại chốn "địa ngục trần gian", cũng chính là trường học Cách mạng năm nào.

Những tác phẩm mang dấu ấn khó quên nơi biển trời Côn Đảo đã được triển lãm tại TP Hồ Chí Minh vào dịp 27/7; tại thủ đô Hà Nội vào dịp kỉ niệm Cách mạng tháng Tám; và sắp tới đây là tại Côn Đảo nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh 02/9. Đặc biệt, cả 3 lần tổ chức sự kiện ý nghĩa này đều có sự hiện diện, giao lưu của các cô chú bác - vốn là tử tù hoặc cựu tù Côn Đảo. Và bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe những lời bộc bạch của tác giả Nguyễn Á về thông điệp sâu xa gửi gắm trong một tập sách đầy xúc động.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thiện Đoan -

Minh Công