Gặp gỡ văn hoá: Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng và "Chạm vào ký ức"

Năm 1971, trong đoàn quân Nam tiến ra trận tràn đầy ý chí quyết tâm đánh giặc ấy, có cô sinh viên khoa Văn Tổng hợp chưa tròn 20 tuổi - Vũ Thị Hồng. Dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố vừa mất trong trận bom Mỹ đánh vào phố Huế, mẹ nặng gánh với 5 đứa em bé bỏng, bản thân đang điều trị mắt vì thị lực yếu, nhưng Vũ Thị Hồng vẫn nhất quyết trốn viện theo đoàn quân ra mặt trận.

Hơn 1.500 ngày đêm bám trụ chiến trường, cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Vũ Thị Hồng mang về Hà Nội, ôm vào lòng mình tất cả những ký ức tuổi trẻ ấy.

50 năm sau, phải chờ đến truyện ký “Chạm vào ký ức”, bà mới thấy mình trút được gánh nặng “trả nợ” bạn bè, trả nợ đồng đội, trả nợ nhân dân bằng những trang viết chân thực nhất. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hạnh Thủy