Chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

Chuyến bay mang số hiệu VN88 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam khởi hành từ Thủ đô Bucharest của Romania, chở 287 người Việt tại Ukraine sơ tán qua Romania đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào trưa ngày 11/03. Đây là chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên của Việt Nam sơ tán kiều bào khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí.

Những bó hoa tươi thắm dành tặng cho người thân! Những cái ôm thật chặt!
Những chiếc xe nôi và nhiều cháu bé theo bước chân của ông bố, bà mẹ trẻ nhanh chóng rời nhà ga T2 để về nhà!

Đó là hình ảnh chào đón những công dân Việt Nam tại Ukraina sau  hành trình kéo dài gần 11 tiếng từ Bucharest về Hà Nội, đây là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine.

Anh NGUYỄN DOÃN ANH: Người Việt Nam tại Ukraine: “Chiến tranh xảy ra quá đột ngột, thiệt hại cả tinh thần và vật chất, cộng đồng người Việt Nam tìm đủ mọi cách để tìm nơi di tản…”

Ông NGUYỄN VĂN THỌ: Người Việt Nam tại Ukraine: “ Chúng tôi đã có một hành trình rất khó khăn để tiếp cận được chuyến bay này, chúng tôi đã phải đi bộ và đọc các thông tin từ hội Chữ thập đỏ, rất may tôi đã được vào danh sách ba”

Bà VŨ THỊ KIM CHUNG: Người Việt Nam tại Ukraine: “ Tôi đã lái xe suốt 10 tiếng đồng hồ, đến Rumani.. Và bỏ lại 5 chiếc xe ô tô để có thể về VN, đến thời điểm này tôi đã có mặt tại Việt Nam, đến lúc này tôi mới có thể an tâm”

Để có được chuyến bay đặc biệt này, việc phối hợp với các Bộ ngành; lựa chọn sử dụng máy bay; xin cấp phép bay qua các quốc gia, vùng lãnh thổ…đã được lên phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối

Ông PHẠM QUANG HIỆU: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: “Chính phủ, thủ tướng Chính phủ đã rất nhanh chóng lên các phương án phối hợp để đón bà con tại các khu vực chiến sự về nước. Trong thời gian tới, dự báo tình hình chiến sự vẫn sẽ tiếp tục còn ác liệt, chúng tôi đã có phương án sơ tán bà con đến nơi an toàn và tiếp tục sẽ có các kế hoạch tiếp theo, kể cả giải cứu công dân”

Bỏ lại đằng sau nhà, xe, và nhiều tài sản quý, nhưng phía trước họ là gia đình, bạn bè, bà con lối xóm, và sự yên bình- Đó là điều quan trọng nhất đối với nhiều công dân Việt Nam tại Ukraine khi trở về quê hương lúc này.