• 2553 lượt xem
  • 14:51 28/07/2022
  • Xã hội

Chuyện người thương binh 80 tuổi tự nguyện xây cầu cho dân

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Đình Phùng, 80 tuổi, thương binh hạng 2/4 ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đều tự nguyện bỏ kinh phí để xây những cầu dân sinh trên những vùng quê nghèo khó. Đến nay, tổng cộng 28 cây cầu dân sinh trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được đưa vào lưu thông, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn. Ông là tấm gương người lính tàn nhưng không phế, vẫn không ngừng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Từng là lính đặc công, vào sinh ra tử trong những năm chống Mỹ và trở về quê hương với thương tật 2/4, nay người thương binh Nguyễn Đình Phùng vẫn tiếp tục sứ mệnh vì nước vì dân theo cách riêng của mình. Đó là rong ruổi về các vùng quê, thấy nơi nào đi lại khó khăn thì tự bỏ tiền xây cây cầu dân sinh phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Phùng, Phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: “Xuất phát từ lòng thương thôi, mình thì lương hướng đủ ăn rồi làm từ thiện, chứ cũng nghĩ tiền nong để làm chi, chết có mang theo được đâu.” 

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, từ năm 2016 đến nay, ông Phùng đã xây 28 cây cầu tại các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Mỗi cây cầu có giá trị trung bình 60 triệu đồng, nhưng với người dân những vùng này, giá trị và ý nghĩa của công trình này lớn hơn rất nhiều.

Ông Võ Quang Song, Phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: “Nói chung trong khối phố và xóm trong này là thành thật  cảm ơn bác Phùng.” 

Ông Dương Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: “Nguồn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản còn hạn chế nên chúng tôi rất cần những tấm lòng, những người như chú Phùng trong việc hỗ trợ bà con để có được hạ tầng phục vụ đi lại và sản xuất tốt hơn.” 

Mỗi khi thấy nơi nào bà con gặp cảnh đi lại khó khăn, những cây cầu tạm nguy hiểm, ông Phùng lại chủ động đặt vấn đề với địa phương, rồi bàn phương án thiết kế, giám sát xây dựng cho đến khi hoàn thành. Có những ngày, ông không quản ngại đi về cả gần trăm cây số để giám sát chất lượng công trình.   

Tất cả các cây cầu đều được đặt tên là Phùng Hiệp theo tên ông và người bạn đã khuất cùng chung ý tưởng xây cầu cho dân. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn giữ tâm niệm tới cuối đời sẽ hoàn thành 50 cây cầu dân sinh.

Ông Phùng, cũng như bao người đồng đội cùng thời, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn khoác áo lính, nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, họ vẫn không ngừng tận tâm tận lực, góp phần xây dựng quê hương đất nước.