Chuyện về những người thầy cô thầm lặng hi sinh, bền bỉ bám trường

Khó khăn nhiều, trách nhiệm lớn, rõ ràng công tác giáo dục trên vùng cao không hề đơn giản, và vì thế cũng không dễ để thu hút nhân lực. Thế nhưng cũng có những thầy cô thầm lặng hi sinh, nỗ lực vượt khó cả về điều kiện giảng dạy và điều kiện sinh hoạt để bám trường, cũng là để giúp cho những em nhỏ vùng cao có thêm những cơ hội học tập tốt hơn…

Đến với vùng cao Hà Giang vào một ngày giá lạnh, ở khu vực Thượng Phùng lộng gió, nhóm phóng viên chúng tôi bị ngợp bởi cái rét buốt ở đây. Còn với các giáo viên đã bám điểm trường hơn 10 năm, họ đã quen với cái rét thấm vào da thịt, quen với địa hình quanh co, đường núi gập ghềnh. Những chuyến xe máy vượt qua đường đất để chở thực phẩm về cho học sinh, mua nhu yếu phẩm cá nhân như thế này là chuyện thường ngày với cô Dinh.

Vì đặc thù công tác, hầu hết giáo viên vùng cao thường ở nội trú tại trường như vậy. Có những giáo viên cùng nên duyên vợ chồng, rồi lại cùng gắn bó với mảnh đất địa đầu tổ quốc để mang con chữ cho học sinh. Vợ chồng cô giáo Nghiệp cũng đã cùng đồng hành với nhau như vậy. Nhưng vì điều kiện nhà ở của trường còn thiếu thốn, gia đình nhỏ chỉ ở nửa căn phòng, để phần còn lại cho các đồng nghiệp khác.

Còn với gia đình thầy Vui, cô Chuyên, cả 2 vợ chồng cũng là giáo viên đã gắn bó với các xã vùng cao Hà Giang gần 30 năm. Lớn lên cùng vùng cao, lớn lên cùng tinh thần cống hiến cho con chữ của cha mẹ, anh Việt – con trai cả cũng lại về làm thầy giáo vùng cao dù trước đó đã từng rẽ ngang làm nghề khác dưới xuôi.

Chúng tôi may mắn được gặp cả gia đình vào buổi sáng chủ nhật, vì chỉ buổi chiều thôi, căn nhà sẽ đóng kín cửa, mỗi người trong gia đình sẽ mang theo một ba lô để lên những điểm trường khác nhau giảng dạy.

Không chỉ thiệt thòi về những điều kiện vật chất dễ thấy, các thầy cô còn phải nén xuống những nỗi niềm riêng tư để bám nghề, bám trường. Tình yêu, sự hi sinh và nỗ lực của họ là nền móng để những học sinh nơi đây được đến trường, được có cơ hội học tập bình đẳng. Họ không chỉ làm nhiệm vụ của một người giáo viên, mà còn là nhiệm vụ của những người giữ gìn an sinh, an ninh của nơi phên giậu Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Huỳnh